Hải Dương: Công an nói gì về vụ giám đốc doanh nghiệp bị đánh nhập viện?

Dù sự việc đã xảy ra hơn 3 tháng nhưng vẫn chưa được giải quyết khiến giám đốc doanh nghiệp hoang mang, lo lắng.

Anh Tuấn Anh phải điều trị mất 7 ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Anh Tuấn Anh phải điều trị mất 7 ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Lương Tuấn Anh (sn 1985 tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) về việc anh bị đối tượng Đặng Xuân Trường ở xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương thuê người đánh phải nhập viện trong khi đến nhà đòi tiền nợ. Anh Tuấn Anh hiện là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Lương Gia (tỉnh Hà Nam). Hiện đơn vị vẫn đang xác minh vụ việc và chờ kết quả giám định thương tật lần 2 để tiếp tục điều tra.

Theo thông tin anh Tuấn Anh cung cấp, vào khoảng 10h30 ngày 13/8, anh Tuấn Anh cùng nhân viên của công ty đến nhà Đặng Xuân Trường để đòi lại số tiền 159 triệu đồng là tiền làm công từ năm 2016. Trước đó, anh đã nhiều lần liên hệ với Trường nhưng không được.

Khi đến nơi, Trường không có nhà nên anh Tuấn Anh ngồi đợi theo lời dặn của đối tượng này, Ít phút sau có 3 đối tượng xuất hiện bất ngờ tấn công anh Tuấn Anh. Các đối tượng còn dùng một con dao dài khoảng 60cm chém thẳng vào người anh nhưng may mắn tránh được. Chiếc điện thoại iPhone 6s của anh bị đập vỡ, một đối tượng lao vào đấm túi bụi vào mặt và gáy, đối tượng còn lại cầm xẻng đạp mạnh vào gáy và mặt của Tuấn Anh khiến anh này gục tại chỗ. Nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục đá vào người, vào mặt anh.

Thấy vậy, nhân viên đi cùng đã chạy đi để báo công an liền bị một người trong số 3 đối tượng dùng kiếm đuổi theo ngăn cản. Rất may, nhân viên này đã chạy thoát.

Dù đã nhiều lần gửi đơn nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được Công an huyện Tứ Kỳ giải quyết

Dù đã nhiều lần gửi đơn nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được Công an huyện Tứ Kỳ giải quyết

Toàn bộ sự việc đều diễn ra trước sự chứng kiến của người đàn ông tên Kỳ (bố của Trường) và người dân xung quanh nhưng không ai dám can ngăn vì các đối tượng quá hung hãn. Đến khi anh Tuấn Anh ngất đi, các đối tượng mới bỏ đi. Sau đó, anh có liên lạc với Công an xã Hưng Đạo nhưng gần 1 tiếng sau mới có mặt. Anh được nhân viên đưa lên Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để điều trị với các vết thương ở đầu, gáy, có biểu hiện buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt…

Anh Tuấn Anh cho biết: Tôi phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong 7 ngày. Chi phí mất gần 10 triệu đồng nhưng đến nay sức khỏe vẫn chưa ổn định. Đêm ngủ thường bị mê sảng, đầu óc không tỉnh táo, ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều hành công ty”.

Anh Tuấn Anh bức xúc và thắc mắc, sự việc xảy ra đến nay đã hơn 3 tháng, anh đã gửi đơn rất nhiều lần nhưng Công an huyện Tứ Kỳ vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản? Hiện, anh đã phải tự xoay xở lấy tiền để trả lương cho các công nhân có liên quan. Một số người vẫn chưa được thanh toán do anh Tuấn Anh đang gặp khó khăn vì công việc bị đình trệ.

Ngoài ra, trong kết quả giám định thương tật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương kết luận mức độ thương tật của anh là 0%. Trong khi đó, thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Anh mong muốn, Cơ quan công an sớm điều tra và làm rõ vụ việc.

Đức Tâm

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hai-duong-cong-an-noi-ve-vu-giam-doc-doanh-nghiep-bi-danh-nhap-vien-d443146.html