Hai học sinh ở Hải Dương đập lợn đất ủng hộ người dân vùng lũ

Hai học sinh tại Hải Dương đã có hành động thiết thực để ủng hộ người dân vùng lũ, qua đó lan tỏa hình ảnh tốt đẹp đến cộng đồng.

Hai chị em Nguyễn Bảo Hà và Nguyễn Bảo Vy cùng bố mẹ trong dịp khai giảng năm học mới.

Hai chị em Nguyễn Bảo Hà và Nguyễn Bảo Vy cùng bố mẹ trong dịp khai giảng năm học mới.

Những ngày qua, cơn bão số 3 gây ra thiệt hại nặng nề với lũ lụt và sạt lở đất. Hình ảnh người dân vùng bão lũ phải chống chọi với hoàn cảnh khó khăn đã được truyền tải trên các phương tiện truyền thông. Những hình ảnh đó đã chạm đến trái tim của nhiều người, đặc biệt là hai chị em Nguyễn Bảo Hà và Nguyễn Bảo Vy tại tỉnh Hải Dương.

Sau khi xem những thông tin về thiệt hại và khó khăn của người dân, nhất là những bạn cùng trang lứa, Nguyễn Bảo Hà lớp 5D và Nguyễn Bảo Vy lớp 1G, Trường Tiểu học Hải Tân (phường Hải Tân, TP Hải Dương) đã có hành động cụ thể. Hà và Vy đã thảo luận và nhận được sự đồng thuận từ bố mẹ về việc sử dụng tiền tiết kiệm của mình trong con lợn đất để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Cụ thể, các em đã dùng số tiền từ "lợn tiết kiệm" của mình, trị giá 9,5 triệu đồng, cộng thêm 5,5 triệu đồng từ sự hỗ trợ của bố mẹ. Tổng cộng, số tiền các em đã quyên góp là 15 triệu đồng. Số tiền này đã được chuyển vào tài khoản ủng hộ của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả do bão lũ.

 Hành động của hai em đã truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Hành động của hai em đã truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Anh Nguyễn Văn Hải, bố của 2 cháu Nguyễn Bảo Hà và Nguyễn Bảo Vy chia sẻ: Khi các con đề xuất, gia đình chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Quan điểm của gia đình là nhiều hay ít không quan trọng mà quan trọng là các con đã có được tinh thần trách nhiệm với cộng đồng trong những lúc khó khăn.

“Sau khi tổng kết tiền tiết kiệm trong lợn đất, gia đình đã thêm vào 5,5 triệu, tổng số tiền 15 triệu được chúng tôi chuyển khoản đến số tài khoản của Ban vận động cứu trợ Trung ương”, anh Nguyễn văn Hải cho biết thêm.

 Nguyễn Bảo Hà và Nguyễn Bảo Vy đập lợn đất để ủng hộ người dân vùng lũ.

Nguyễn Bảo Hà và Nguyễn Bảo Vy đập lợn đất để ủng hộ người dân vùng lũ.

Có thể thấy, hành động của Bảo Hà và Bảo Vy không chỉ đơn thuần là việc quyên góp tiền mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của sự đồng lòng và chia sẻ. Các em đã chứng minh rằng, mỗi cá nhân đều có thể góp sức vào việc xây dựng một xã hội đoàn kết và nhân ái hơn.

Long Anh - Minh Sơn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hai-hoc-sinh-o-hai-duong-dap-lon-dat-ung-ho-nguoi-dan-vung-lu-post700862.html