Hài hước ở UEFA Nations League: HLV tuyển Anh ngồi nhầm băng ghế chỉ đạo của đối thủ

Đêm qua, Anh đã gặp CH Ireland ở trận mở màn UEFA Nations League. Một hình ảnh thú vị đã xảy ra trước trận khi Lee Carsley, người CH Ireland, đã ngồi vào băng ghế của đội bóng quê nhà dù ông là HLV trưởng của tuyển Anh.

Trên sân của CH Ireland, ban tổ chức chỉ bố trí 2 hàng ghế bên đường pitch mà không có phần che nắng mưa cho ban huấn luyện như thông thường. Có lẽ cách bố trí này đã dẫn đến nhầm lẫn vì không nhận ra bất cứ bảng hiệu nào ghi khu vực ngồi của hai đội.

Khi bước từ trong đường hầm ra, Lee Carsley, HLV tạm quyền của ĐT Anh, nhanh chóng rẽ phải và ngồi vào khu điều hành của ĐT CH Ireland. Ông được nhắc nhở và trở về khu vực của ĐT Anh cùng với một nụ cười ngượng ngùng.

Khoảnh khắc HLV Carsley ngồi nhầm ghế

Phát biểu với truyền thông, HLV tạm quyền của tuyển Anh đã cười lớn về sự nhầm lẫn của mình: “Tôi vừa ra ngoài và rẽ phải. Tôi ngồi trên khu vực ban huấn luyện rất nhiều nên tôi biết nó ở đâu! Nhưng lần này, nó không như tôi nghĩ”.

Đây có lẽ là “sai lầm” duy nhất của thầy trò Carsley ở trận này. Trước một CH Ireland yếu hơn về mọi mặt, Anh dễ dàng kiểm soát thế trận ngay từ đầu và vươn lên dẫn trước sau 12 phút nhờ công Declan Rice. Rất trùng hợp, Rice có gốc Ireland và anh từng khoác áo đội trẻ CH Ireland.

Đến phút 27, họ hoàn tất chiến thắng 2-0 bằng pha ghi bàn của một cựu thành viên đội trẻ CH Ireland nữa, Jack Grealish. Kiến tạo cho anh là Rice.

Sang hiệp 2, Anh liên tục hãm thành với 9 pha dứt điểm, 4 trúng đích. Họ không để đối thủ tung ra cú đá nguy hiểm nào và ung dung rời sân bằng chiến thắng 2-0, với tất cả những dấu ấn đều được thực hiện bởi những người mang dòng máu Ireland.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hai-huoc-o-uefa-nations-league-hlv-tuyen-anh-ngoi-nham-bang-ghe-chi-dao-cua-doi-thu-post1670885.tpo