Hài hước với loạt ảnh chế sau Tết: Nỗi ám ảnh không thể tránh khỏi
Bánh chưng chưa kịp tiêu, deadline đã gõ cửa...đây dường như là nỗi sợ mà ai ai cũng phải trải qua sau một mùa Tết.

Khi "Thần Tết" đã cất bước ra đi, vẫn có những tâm hồn yếu đuối quỳ gối van xin: "Đừng đi, còn mùng là còn Tết mà!". Nhưng hỡi ôi, thực tế luôn phũ phàng hơn chúng ta tưởng. (Ảnh: Mèo Mốc)

Cuộc chia tay đau đớn nhất không phải với người yêu, mà là với Tết. Nhìn bóng dáng Tết chạy xa dần, chúng ta chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng: "Đừng đi!!!". (Ảnh: Vẽ bậy)

"Tết vừa rồi thu nhập được bao nhiêu con?". Một câu hỏi mang tính sát thương cực cao từ phụ huynh khiến hội con cháu chỉ biết ngơ ngác. Tiền lì xì đi đâu? Chỉ có trời mới biết, đất mới biết và... cái ví rỗng mới biết. (Ảnh: Cao Thủ)

Sự thay đổi nhan sắc từ 30 Tết sang mùng 6 khiến chính chủ cũng không nhận ra mình. Từ một "hot boy, hot girl" thon gọn, chúng ta bỗng hóa thân thành phiên bản Pikachu "nặng đô", tròn ủng và đầy vẻ cam chịu. (Ảnh: Cám chăm chỉ)

Nhìn chiếc bụng lùm lùm, ai cũng ngỡ gia đình sắp đón thêm thành viên mới. Nhưng thực tế phũ phàng là chúng ta vừa hạ sinh... "sinh đôi": một con gà luộc và nửa cái bánh chưng vẫn còn nằm gọn trong bụng sau những bữa tất niên, tân niên kéo dài. (Ảnh: Vàng Xám Comic)

Chỉ trong vỏn vẹn từ đêm 30 đến mùng 4, phép màu đã xảy ra: chiếc bụng phẳng lì biến mất, thay vào đó là "bé mỡ" đáng yêu luôn chực chờ tràn ra khỏi cạp quần. Bánh chưng, thịt mỡ quả là không đùa được đâu! (Ảnh: Chị chị em em)

Nếu có thứ gì nặng nề hơn số cân nặng vừa tăng, thì đó chính là đống bài tập Tết chưa chạm tay vào và hàng loạt bài kiểm tra đang "mai phục" sẵn ở lớp. Một cảm giác bất lực đến mức chỉ muốn... nằm xuống luôn tại chỗ. (Ảnh: Top comments)

Hai tuần nghỉ Tết dường như là quá đủ để xóa sạch mọi dữ liệu trong bộ não học sinh, sinh viên. Trở lại trường với tâm thế "mới tinh", đến cái bút cầm thế nào cho đúng hay đứa bạn ngồi cạnh tên gì cũng bỗng trở nên thật xa lạ. (Ảnh: Cám chăm chỉ)

Mùng 1 lên đồ lồng lộn, vest tông xuyệt tông đi chúc Tết bao nhiêu thì đến mùng 4, trông chúng ta không khác gì vừa trải qua một cuộc đại chiến. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, tất cả đều vì những cuộc vui quá đà. (Ảnh: Cao Thủ)

Đang tung tăng hát ca "Tết còn lâu mới hết", bỗng nhiên thực tại ập đến với xấp hồ sơ, dự án và công việc chất cao như núi. Một cú "sang chấn tâm lý" nhẹ nhàng nhưng đủ khiến ai nấy đều phải tỉnh mộng. (Ảnh: Thăng Fly)

Khi bạn đang sụt sùi vì Tết trôi qua quá nhanh, sẽ luôn có một đứa bạn thân tặng cho bạn một gáo nước lạnh: "Đừng lo, 365 ngày nữa lại tới Tết ý mà". Một lời an ủi khiến người nghe chỉ biết "cạn lời" và hóa đá vì sự thật quá đỗi xa vời. (Ảnh: Haynhucnhoi)

Mới hôm qua còn rộn ràng chuẩn bị đón giao thừa, thế mà chớp mắt một cái, chúng ta đã phải bắt đầu đếm ngược cho... Tết năm sau. Con số 363 ngày nghe sao mà dài dằng dặc, xa xôi như cách trở nghìn trùng mây. (Ảnh: Top troll)












