Hai lần 'chết đi sống lại', người phụ nữ Mỹ tiết lộ điều mình nhìn thấy nơi ranh giới sinh tử
Trải qua hai lần cận kề cái chết trong vòng 10 năm, Deborah Prum nói rằng bà không còn sợ hãi trước cái chết, mà học được cách trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời.
Trong suốt 68 năm cuộc đời, Deborah Prum, sống tại bang Virginia (Mỹ), đã hai lần trải qua khoảnh khắc mà bà gọi là “chết đi sống lại”. Những trải nghiệm cận tử này, theo lời bà, đã khiến mọi nhận thức về sự sống và cái chết thay đổi hoàn toàn.
Lần đầu tiên xảy ra vào năm 1984, khi Deborah mới 27 tuổi và đang chuyển dạ sinh con trai đầu lòng, sớm hơn bốn tuần so với dự kiến. “Đột nhiên, tôi cảm thấy mình đứng ở góc phòng, nhìn thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra trong phòng sinh nở,” bà kể lại.
Trải nghiệm “xuất hồn” ấy chỉ kéo dài vài phút. Khi tỉnh lại, Deborah thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là con trai vừa chào đời an toàn nhờ nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ.

Bà Deborah Prum từng "chết đi sống lại" hai lần trong đời.
Mười năm sau, bà lại một lần nữa đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, lần này là trong một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng.
“Sau vụ tai nạn, tôi thấy mình ở trong một không gian màu vàng, như thể được thả vào một thùng kem trứng thơm ngọt vậy. Không hề sợ hãi, chỉ có cảm giác bình yên bao trùm,” Deborah nhớ lại.
Bà mô tả nơi đó như “phi thời gian”, không biết đã trôi qua một phút hay một thế kỷ. Một lát sau, bà nghe thấy tiếng chồng hét lên đầy hoảng loạn, rồi dần cảm nhận cơ thể mình trở lại.
Theo lời người chồng, Deborah đã ngừng thở trong khoảng 3-4 phút trước khi hồi tỉnh. Khi tỉnh lại, bà khẳng định mình đã được một người đàn ông trẻ giúp thoát ra khỏi xe, nhưng chồng bà nói rằng không hề có ai khác ở đó.
Những gì diễn ra khiến Deborah bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về tâm linh và trải nghiệm cận tử. Từ đó, bà không còn sợ chết, điều từng ám ảnh mình suốt tuổi trẻ.
“Trải nghiệm cận tử giúp tôi hiểu về tính hữu hạn của đời người. Tôi không còn trì hoãn mọi việc nữa, vì biết rằng mỗi ngày được sống là một món quà,” bà nói.
Các nhà khoa học đến nay vẫn chưa thể lý giải rõ ràng liệu con người có linh hồn hay trải nghiệm sau khi qua đời hay không. Tuy nhiên, nhiều người như Deborah tin rằng những khoảnh khắc cận tử ấy mang lại cho họ cảm giác bình yên và giác ngộ sâu sắc về giá trị của cuộc sống.
Những chia sẻ của bà cũng tương đồng với nhiều trường hợp khác được ghi nhận ở Mỹ, như câu chuyện một người nghiện ma túy trở thành tu sĩ sau khi “nhìn thấy nơi bình yên” trong giờ phút cận tử.
Dù khoa học vẫn chưa tìm ra lời giải, những người từng “chạm ngõ cái chết” như Deborah đều có chung một thông điệp giản dị: “Hãy trân trọng việc được sống, bởi không ai biết khi nào là lần cuối.”