Hai lần hoãn cưới để thực hiện nhiệm vụ

Hơn hai năm yêu nhau, ấp ủ nhiều dự định xây dựng tổ ấm mà nhiều đồng đội vẫn nói vui là mô hình 'Bộ đội lấy giáo viên', ngày trọng đại trong cuộc đời mình được Trung úy QNCN Võ Thái Đức, nhân viên Trạm Kiểm soát Biên phòng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước chuẩn bị khá chu đáo. Thế nhưng, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, anh đã hai lần gác lại hạnh phúc riêng để lên đường làm nhiệm vụ.

Võ Thái Đức cho biết: “Lễ đính hôn của tôi và Hiền diễn ra từ ngày 14-2-2020 với sự chúc phúc của gia đình, anh em, bạn bè, hôn lễ cũng dự định tổ chức vào đầu tháng 4, song tôi phải xin phép họ hàng hai bên và cô dâu của mình hoãn đám cưới để cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ trên biên giới. Sau lần hoãn cưới thứ nhất, theo kế hoạch, ngày 9-8-2020, chúng tôi sẽ tổ chức lễ thành hôn. Thiệp mời đã gửi đi, mọi công tác cho đám cưới được hai họ chuẩn bị chu đáo, khi hạnh phúc tưởng trào dâng trong tổ ấm nhỏ phía trước thì dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Đám cưới thêm một lần nữa bị hoãn và tôi tiếp tục ở lại đơn vị cùng đồng đội bám chốt, bám đường biên. Gia đình, bạn bè ở xa đã đặt vé đều phải hủy hoặc trả lại. Nói thật lòng tôi cũng buồn, nhất là Hiền khá tâm tư, song bằng sự cảm thông với người lính, Hiền luôn gửi trọn niềm yêu thương với tôi. Vì thế ở trên điểm chốt, khi rảnh rỗi tôi tranh thủ thời gian tâm sự, động viên Hiền, hẹn hết dịch sẽ về chung một nhà”.

 Dòng trạng thái gửi đến người thân, bạn bè xin tạm hoãn đám cưới của chú rể Võ Thái Đức. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Dòng trạng thái gửi đến người thân, bạn bè xin tạm hoãn đám cưới của chú rể Võ Thái Đức. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Cũng theo chia sẻ của Đức, suốt hơn hai năm quen biết, yêu nhau số lần anh và người yêu gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt, vì bận thực hiện nhiệm vụ nên đám cưới cũng do một tay cô dâu lo toan, chuẩn bị, hết lần này đến lần khác phải trì hoãn, Đức lại càng thấy thương, yêu Hiền nhiều hơn.

Có dịp về quê gặp vợ sắp cưới của Đức, ấn tượng với tôi là gương mặt hiền lành, xinh xắn của chị Trần Thị Hiền, giáo viên mầm non ở xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh (Bình Phước). Cô bộc bạch: “Là phụ nữ mà, lúc đầu em rất lo lắng, suy nghĩ nhiều, nhưng khi đã yêu, quyết định gắn bó cuộc đời mình với chồng là bộ đội thì cũng xác định việc của mình phải đứng sau việc nước. Đám cưới là chuyện quan trọng cả đời và chúng em còn nhiều thời gian. Em sẽ là hậu phương vững chắc chờ đợi khi dịch bệnh được đẩy lùi để về chung một nhà trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè”.

Gần nửa năm trôi qua kể từ ngày BĐBP tỉnh Bình Phước triển khai các tổ chốt trên biên giới nhằm ngăn chặn người vượt biên trái phép, vi phạm quy chế biên giới cũng là bấy nhiêu thời gian 100% cán bộ, chiến sĩ tạm gác lại việc riêng để tập trung thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch bệnh. Ngoài cặp đôi Đức và Hiền, BĐBP tỉnh Bình Phước còn hai cặp đôi khác cũng phải hoãn lại ngày cưới, ngày đính hôn của mình để chú rể thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt. Và còn nhiều đồng chí khác khi vợ sinh, con ốm, bố mẹ đi viện đều phải gác lại tình riêng để cùng với đồng đội ngày đêm lấy biên giới làm nhà, ăn rừng, ngủ lán, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nơi biên cương Tổ quốc.

HỒNG ÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/hai-lan-hoan-cuoi-de-thuc-hien-nhiem-vu-633510