Hai mảnh đời nghèo khó, chật vật vì bệnh tật

Bà Phạm Thị Thu Hà (57 tuổi, ngụ ấp Tấn Phú, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) và bà Trần Thị Thi (70 tuổi, ngụ ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) là 2 trường hợp có cùng hoàn cảnh nghèo khó, phải chật vật với cảnh thiếu thốn, bệnh tật nhiều năm. Hiện, cuộc sống của 2 gia đình chỉ dựa vào tiền bảo trợ hàng tháng và nhu yếu phẩm do địa phương vận động.

Thời gian qua, cuộc sống của bà Phạm Thị Thu Hà hết sức khó khăn và cơ cực. Căn bệnh Parkinson khiến tay bà bị run liên tục, ăn uống và sinh hoạt rất bất tiện. Ngoài ra, căn bệnh xương khớp làm 2 chân bà teo tóp, ngày đêm đau nhức... Thời gian đầu, tuy mang nhiều bệnh trong người, nhưng bà vẫn cố gắng đi bán vé số để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đến khi sức khỏe suy yếu và vài lần ngất xỉu trên đường, bà mới nghỉ ở nhà. Hàng ngày, bà phải chật vật vì triệu chứng run tay đến ngủ mới dừng, cơ thể ngày càng mệt mỏi, gầy guộc, xanh xao. Cân nặng cũng thay đổi nhanh chóng, từ 67kg giảm xuống còn 40kg. Hơn 3 năm nay, bà chỉ ăn uống và nghỉ ngơi trên chiếc võng của mình.

Bà Phạm Thị Thu Hà

Bà Phạm Thị Thu Hà

Ông Đoàn Văn Quang (66 tuổi, chồng bà Hà) buồn bã cho biết: “Trước đây, vợ chồng tôi cùng nhau đi bán vé số. Có vài lần vì bệnh mà bà bị ngất xỉu trên đường, nhờ bà con sơ cứu, rồi đưa đi bệnh viện kịp thời. Chi phí nằm viện mỗi đợt tốn kém từ 7 - 10 triệu đồng, gia đình không còn khả năng. Gần đây, bệnh bà trở nặng, tôi phải nghỉ bán vé số để ở nhà chăm sóc. Khó khăn chồng chất khó khăn, vì hiện tại tôi còn nuôi 3 đứa cháu tuổi đi học và đứa con trai tâm trí không bình thường”.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tấn Mỹ Nguyễn Thị Bích Thùy chia sẻ: “Biết được hoàn cảnh gia đình bà Hà và ông Quang do bệnh tật kéo dài, dẫn đến khó khăn, địa phương đã tạo điều kiện cho gia đình được hưởng bảo trợ xã hội và vận động thêm nhu yếu phẩm, để hỗ trợ cho gia đình. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm cảm thương, chung tay giúp đỡ cho gia đình bà Hà có tiền lo thuốc thang và trang trải cuộc sống”.

Bà Trần Thị Thi

Bà Trần Thị Thi

Tương tự, vợ chồng bà Trần Thị Thi và ông Trần Ngọc Hiền trước đây sinh sống bằng nghề chạy xe ôm. Từ ngày bà bệnh, thường xuyên phải nhập viện, ông bỏ việc để chăm sóc. Theo hồ sơ bệnh án, bà Thi mắc nhiều bệnh, như: Loét dạ dày - tá tràng; suy tim mạn; rung nhĩ đáp ứng thất trung bình; hội chứng vành mạn; bệnh lý tăng huyết áp; hạ kali máu; suy thận mạn giai đoạn 3; nhiễm trùng vết thương ở cẳng chân chi dưới 2 bên; viêm phổi, bệnh gút không đặc hiệu, tiêu chảy cấp; phù phổi; cơ tim thiếu máu cục bộ; tràn dịch màng phổi 2 bên; hở van 3 lá 3/4; thoái hóa khớp gối 2 bên... Mọi sinh hoạt cá nhân của bà Thi do ông Hiền chăm lo.

Ông Hiền chia sẻ: “Năm 2016, vợ tôi mắc bệnh tim và ung thư cổ tử cung, về sau biến chứng thêm nhiều bệnh. Hơn 3 năm nay, vì bệnh tật mà một bên mắt bà không thấy đường và 2 chân không thể đi lại được. Bà thường xuyên đau ốm, gia đình phải đối diện với nhiều khó khăn. Ngoài ra, tôi còn phải chăm lo cho đứa con trai tâm trí không ổn định, lúc bình thường nó đi phụ hồ, nhưng phát bệnh là bỏ nhà đi”.

Mới đây, anh Thạch Kim Sang (con trai của bà Thi và ông Hiền) bỏ nhà đi lang thang, được người dân đưa vào Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần (TP. Thủ Đức). Gia đình đã đi tìm anh suốt mấy tháng, vì lo lắng và thương nhớ anh mà mẹ anh đã khóc rất nhiều. May mắn có người quen đi công việc ngang qua nơi anh đang điều trị và gọi điện về cho gia đình đến đưa anh về.

Phó Trưởng ban Nhân dân (ấp Tân Đông) Danh Thanh cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình bà Thi và ông Hiền vô cùng khó khăn và đáng thương. Vợ chồng bà có 7 người con, trong đó, 4 người đã mất, 2 người đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Riêng anh Sang đang sống cùng ông bà. Hiện, gia đình chỉ mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ, để có tiền lo thuốc thang cho bà, giảm bớt gánh nặng cho ông”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B, Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang.

NGUYỄN XÊ

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hai-manh-doi-ngheo-kho-chat-vat-vi-benh-tat-a405958.html