Hai ngôi sao Man United buộc rời Old Trafford giữa trận thắng điên rồ
Rạng sáng 18-4, Man United có màn lội ngược dòng khó tin trước Lyon để giành vé bán kết Europa League tại Old Trafford.
Sau trận lượt đi hòa 2-2, Man United buộc phải thắng để đi tiếp. Ugarte và Dalot sớm giúp đội chủ sân Old Trafford dẫn 2-0, nhưng Lyon bất ngờ dẫn lại 4-2 trong hiệp phụ. Tuy nhiên, Fernandes, Mainoo và Maguire lần lượt lập công, giúp "Quỷ đỏ" ngược dòng ngoạn mục 5-4.
Sau trận đấu, thông tin hai cầu thủ Man United buộc phải rời sân giữa giờ vì lý do cá nhân rộ lên. Theo nhà báo Chris Wheeler của Daily Mail, chia sẻ trên mạng xã hội: "Noussair Mazraoui và Victor Lindelof đều phải rời sân Old Trafford trong giờ nghỉ vì những vấn đề gia đình khẩn cấp, được cho là hoàn toàn không liên quan trận đấu".
Ở trận đấu đêm qua, Luke Shaw đã vào thay Mazraoui ở đầu hiệp hai, còn Lindelof không trở lại băng ghế dự bị trong hiệp 2.

Lindelof và Mazraoui rời sân Old Trafford giữa trận đấu
Phát biểu sau trận, HLV Ruben Amorim giải thích cả hai buộc phải rời sân để giải quyết vấn đề cá nhân: "Chúng tôi gặp vấn đề với Noussa trong giờ nghỉ. Vic thì có việc cá nhân và buộc phải rời đi".
Nhìn lại trận đấu điên rồ tại Old Trafford, Amorim chia sẻ thêm: "Dẫn 4-2 với lợi thế hơn người, ai cũng nghĩ trận đấu đã an bài. Nhưng ở đây, mọi chuyện không bao giờ kết thúc sớm. Tôi đã xem lại bộ phim tài liệu về mùa giải 1999 để lấy cảm hứng cho những thời khắc như thế này – và đó thực sự là một đêm tuyệt vời".
Chiến thắng kịch tính này giúp Manchester United giành vé vào bán kết, nơi họ sẽ đối đầu Athletic Club, đội vừa loại Rangers. Ở nhánh còn lại của bán kết, đội bóng Premier League khác là Tottenham Hotspur sẽ chạm trán CLB Bodo/Glimt (Na Uy) để tranh vé vào chung kết.