Hai ông cháu ngồi trong chiếc ô tô lao thẳng xuống sông, cháu ngoại mới 30 tháng tuổi
Ông ngoại lái ô tô chở cháu 30 tháng tuổi khi qua cầu không có lan can, chiếc xe không may lao xuống sông.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, hai ông cháu được người dân ứng cứu kịp thời - Ảnh: Người dân cung cấp
Báo Thanh niên cho hay, ông Nguyễn Đình Vinh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ô tô lao xuống cầu Bốn Cấn, rơi thẳng xuống sông. Rất may, hai ông cháu trong xe được người dân kịp thời ứng cứu, thoát nạn trong gang tấc.
Tuổi trẻ đưa thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng 27-5, ông V. (trú xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) lái ô tô chở cháu ngoại 30 tháng tuổi đến TP Quảng Ngãi.
Một nhân chứng kể lại chiếc xe đang chạy qua cầu Bốn Cấn (thôn Tân Hội, xã Nghĩa Trung) thì bất ngờ lao xuống sông Phước Giang.
Do khu vực này gần khu dân cư và nhiều người qua lại, nên khi tai nạn xảy ra, người dân lập tức lao đến ứng cứu trong khi xe lật ngửa, phần đầu bị chìm, phía sau còn nổi trên mặt nước."Lúc này chúng tôi thấy cửa kính bên phụ hé mở. Ông V. đưa cháu qua khe cửa kính và cầu cứu", nhân chứng cho biết.
Nhiều người cùng nhau bơi về phía chiếc xe và đưa cháu bé vào bờ an toàn. Ông V. cũng tự chui ra khỏi xe và bơi vào bờ.
Thông tin trên Tiền phong, tại khu vực sông nơi xảy ra tai nạn sâu khoảng 3 - 5m. Nghe có tiếng động lớn, người dân gần đó đã đến ứng cứu kịp thời. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe chỉ có hai ông cháu.
Lúc ô tô bắt đầu chìm, ông V. đã mở cửa kính bên ghế phụ để đưa cháu bé qua khe cửa cho người dân hỗ trợ đưa lên bờ an toàn.
Hiện sức khỏe ông V. và cháu ngoại ổn định. Chiếc ô tô đã chìm xuống sông.
Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chỉ có hai ông cháu. Còn cầu Bốn Cấn không có lan can, mặt cầu rộng khoảng 3,5m.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đang có mặt ở hiện trường cứu hộ xe gặp nạn.