Hải Phòng - Tết ấm trong thành phố mới
Mùa xuân mới đã về với Hải Phòng, một thành phố mới, rộng dài hơn sau hợp nhất với tỉnh Hải Dương. Không chỉ rực rỡ cờ hoa, mùa xuân năm nay của người dân ấm cúng, đủ đầy hơn nhờ sự chăm lo chu đáo, những phần quà nghĩa tình và những công trình đang mở lối tương lai.
Từ tiếng còi tàu xôn xao, những chiếc xe đầu kéo tập nập trong cảng đến các tuyến phố nội đô sôi động và cả các thôn, khu dân cư xa trung tâm thành phố Hải Phòng, sắc xuân đang rộn ràng. Những tuyến đường rực rỡ cờ hoa; khu công sở, nhà máy, bệnh viện, trường học,... cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trong nắng mới; đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, khang trang.

Lãnh đạo xã Hà Nam (TP Hải Phòng) tặng quà Tết người có công, gia đình chính sách trên địa bàn.
Tại xã Hà Nam (thành phố Hải Phòng), vùng quê trước đây thuộc khu vực Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ, người dân đón năm mới trong tâm thế phấn khởi, với diện mạo quê hương đang từng bước đổi thay. Tuyến đường Liên Mạc- Cẩm Chế - Thanh Xuân đã được khởi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Các trục đường liên xã, hệ thống hạ tầng, trường học, nhà đa năng cũng được sửa chữa và xây mới, tạo nền tảng phát triển lâu dài cho địa phương.
Ông Đào Xuân Đến, Bí thư chi bộ thôn Văn Mạc, xã Hà Nam cho biết, việc xây dựng, chỉnh trang những công trình, tuyến đường này là niềm mong mỏi của bà con địa phương từ nhiều năm qua. "Tết năm nay, nhân dân trong thôn rất phấn khởi, ăn Tết đàng hoàng hơn mọi năm. Không khí đón Tết rất vui tươi, nhân dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thành phố Hải Phòng và xã Hà Nam. Đồng thời, sẽ cùng nhau phấn đấu xây dựng quê hương Văn Mạc nói riêng và xã Hà Nam, TP Hải Phòng ngày càng phát triển đi lên", ông Đến nói.

Trong chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng", xã Kim Thành phối hợp với các đơn vị tặng hàng trăm suất quà cho người dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Cái Tết đầu tiên của thành phố sau điều chỉnh địa giới hành chính, công tác chăm lo Tết cho người dân được các cấp chính quyền thành phố Hải Phòng triển khai đồng bộ, sâu rộng. Theo Nghị quyết của HĐND thành phố Hải Phòng, thành phố dành kinh phí khoảng 550 tỷ đồng tặng quà các gia đình có công với Cách mạng, thân nhân liệt sĩ, với mức quà tặng 5,5 triệu đồng/hộ.
Với gia đình ông Đào Xuân Đúng (thân nhân liệt sĩ ở thôn Văn Mạc, xã Hà Nam), món quà Tết của thành phố Hải Phòng là niềm động viên lớn, giúp gia đình đón xuân đủ đầy và ấm áp hơn. "Năm nay mức quà tặng của thành phố sau sáp nhập đã tăng hơn so với mọi năm rất nhiều. Cảm ơn các ban ngành TP Hải Phòng. Với mức quà tặng thế này, nhân dân rất phấn khởi, gia đình tôi ăn Tết to hơn mọi năm nhiều", ông Đào Xuân Đúng cho biết.

Chương trình Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng tại các địa phương được tổ chức ấm cúng, gần gũi.
Trong không khí rộn ràng của những ngày xuân, những chuyến xe chở quà Tết nối tiếp nhau, lăn bánh đến từng thôn xóm. Chương trình “Tết gắn kết - Tết sẻ chia”, “Tết Nhân ái”, “Tết sum vầy”… được triển khai sâu rộng, mang Tết đến với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn. Bà Phạm Thị Cúc ở thôn Phú Nội, xã Kim Thành, TP Hải Phòng vốn sống một mình nhiều năm trong căn nhà cũ đã xuống cấp. Trước Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, bà được chính quyền, các đoàn thể xã Kim Thành hỗ trợ sửa chữa căn nhà khang trang, vững chãi. Bà Cúc cho biết: "Nhà cũ của tôi xây cũng lâu rồi, bị sập mái, mỗi lần trời mưa trời gió là bị dột, bay cả hiên. Tết năm nay, sửa được căn nhà đẹp, ấm cúng, tôi rất vui và phấn khởi".
Những mái nhà được sửa chữa khang trang, những suất quà được trao tận tay đã mang đến một cái Tết trọn vẹn hơn cho những phận đời còn nhiều khó khăn. Ông Lê Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kim Thành (thành phố Hải Phòng) cho biết, cùng với các phần quà của Trung ương và thành phố, xã Kim Thành phối hợp với các mạnh thường quân, huy động được gần 500 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Tết sum vầy” tại xã Kim Thành được tổ chức theo hình thức gần gũi, ấm cúng hơn so với mọi năm, chú trọng tạo không gian sum họp, để người dân, nhất là các hộ khó khăn cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và gắn kết của cộng đồng.
Tết trong thành phố mới không chỉ mang đến niềm vui sum vầy mà còn gieo vào lòng người dân niềm tin cho chặng đường phía trước. Những chính sách an sinh đến đúng người, đúng lúc. Những con đường đang được đầu tư, những mái nhà được sửa sang, đến những phần quà Tết ấm áp nghĩa tình; diện mạo đô thị và nông thôn từng bước đổi thay - tất cả đã góp phần tạo nên một mùa xuân trọn vẹn.

Các khu dân cư tại Hải Phòng rực rỡ cờ hoa mừng năm mới 2026.
Ông Phạm Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Nam, TP Hải Phòng cho biết, chính từ sự chăm lo chu đáo trong dịp Tết, niềm tin và sự đồng thuận giữa chính quyền với người dân được củng cố, tạo động lực để địa phương cùng chung sức thực hiện các mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới.
"Vào dịp Tết Nguyên đán, cấp ủy, chính quyền xã Hà Nam có rất nhiều hoạt động thiết thực gần dân, sát dân. Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hà Nam phấn đấu trong nhiệm kỳ 2025-2030 xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng tới kiểu mẫu. Ngay sau Đại hội, chúng tôi đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể để thực hiện những đề án phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân", ông Phạm Văn Mạnh nhấn mạnh.
Từ mạch nguồn văn hóa xứ Đông văn hiến, hòa quyện cùng tinh thần năng động, nghĩa tình của thành phố Cảng anh hùng, Hải Phòng bước vào năm mới với niềm tin và khát vọng mới, đó không chỉ khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng mà còn hướng tới một thành phố phát triển hài hòa, bền vững, nơi mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự đổi thay.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hai-phong-tet-am-trong-thanh-pho-moi-post1270143.vov














