Hai quân nhân trả lại hơn 7 triệu đồng cho người đánh rơi

Ngày 25-4, Thiếu tá QNCN Đỗ Văn Long, nhân viên nhà khách, Phòng Tham mưu và Thượng úy QNCN Trần Quang Tùng, lái xe Phòng Hậu cần, Lữ đoàn Pháo binh 454 (Quân khu 3) được chỉ huy lữ đoàn giao nhiệm vụ đi mua một số vật chất cho đơn vị.

Khi đến khu vực đập tràn cách cổng đơn vị hơn 500m, hai anh nhặt được chiếc ví da màu nâu. Kiểm tra bên trong thấy có giấy phép lái xe mô tô, đăng ký xe máy, thẻ căn cước công dân, tất cả đều mang tên Bùi Hải Ninh, cùng số tiền hơn 7 triệu đồng. Ngay lập tức, hai anh báo cáo chỉ huy lữ đoàn, đồng thời chụp ảnh chiếc ví vừa nhặt được đăng lên mạng xã hội với hy vọng sớm tìm thấy người đánh rơi để trả lại.

 Thượng úy QNCN Trần Quang Tùng và Thiếu tá QNCN Đỗ Văn Long (thứ nhất và thứ hai, từ trái sang) cùng chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 454 bàn giao lại tài sản cho người đánh rơi.

Thượng úy QNCN Trần Quang Tùng và Thiếu tá QNCN Đỗ Văn Long (thứ nhất và thứ hai, từ trái sang) cùng chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 454 bàn giao lại tài sản cho người đánh rơi.

Sáng 26-4, anh Bùi Hải Ninh đến đơn vị xin nhận lại tài sản. Sau khi đối chiếu, xác minh thông tin cá nhân bảo đảm chính xác, chỉ huy lữ đoàn tiến hành bàn giao đầy đủ tiền và giấy tờ cho anh Ninh. Xúc động khi nhận lại chiếc ví, anh Bùi Hải Ninh cho biết: “Sáng 25-4, tôi đến thôn Chín Thượng, xã Bắc An, TP Chí Linh (Hải Dương) để mua thuốc chữa dạ dày cho mẹ, trên đường đi thì bị rơi mất ví nên không mua được thuốc. Qua mạng xã hội, tôi biết các anh bộ đội đã nhặt được ví của mình. Thật lòng, tôi không nghĩ có thể tìm lại được chiếc ví. Tôi không biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành tới anh Long và anh Tùng”.

Việc làm của hai quân nhân đã được lãnh đạo, chỉ huy lữ đoàn biểu dương, khen ngợi và tuyên truyền rộng rãi trong đơn vị để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hai-quan-nhan-tra-lai-hon-7-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi-616518