Hai trẻ chết đuối thương tâm, bố mẹ khóc ngất 'mong con tha thứ'

Đang bận rộn với công việc mưu sinh, hai gia đình chị Tuyết và anh Thuật nhận tin con ngã xuống nước tử vong.

Những ngày cuối tháng 5 thời tiết oi bức, căn nhà sàn mới dựng tạm chừng 50m2 của chồng chị Hoàng Thị Tuyết (xã Ea Tir, huyện Ea Hleo, Đắk Lắk) bao trùm không khí tang thương, tiếng gào khóc gọi tên con vang vọng cả vùng đồi vắng. Bên chiếc quan tài của con trai H.T.N.T. (5 tuổi), chị Tuyết khóc không ngừng, trong chị chất chứa nỗi ân hận, giằng xé tâm can.

Cách đây 5 năm, khi đi làm thuê ở Bình Dương, chị và chồng gặp nhau và nên duyên, sinh ra bé T. Không lâu sau, cả hai ly hôn, đường ai nấy đi vì gia đình gặp nhiều khó khăn, vất vả. Chồng cũ của chị Tuyết về Đắk Lắk ở, dựng tạm nhà sàn giữa vườn điều.

Ít lâu sau, chị Tuyết đi thêm bước nữa, thuê nhà gần chợ (xã Ea Tir). Bé T. sống với mẹ, đi học ở trường mẫu giáo gần nhà và được bố thường xuyên đưa đón mỗi buổi chiều tan học.

Chiều 19/5, khi đang đi làm thì nhận được tin con đuối nước, chị bỏ hết tất cả công việc, tức tốc chạy về nhà. Chị gọi tên con, gọi lớn thế nào cũng không thấy T. trả lời. Con qua đời, chị thông báo cho chồng cũ biết để đưa thi thể vào trong khu vực nhà sàn vừa dựng tạm mong con ấm áp hơn, thay vì làm tang ở nhà thuê.

Ngôi nhà bố T. xây dựng trong khu vực vườn điều, cách chợ hơn 10km nằm lẻ loi cạnh núi.

Ngôi nhà bố T. xây dựng trong khu vực vườn điều, cách chợ hơn 10km nằm lẻ loi cạnh núi.

Vụ đuối nước thương tâm này còn có M.TQ.A (4 tuổi) - con gái của anh Mai Đình Thuật (33 tuổi). A và T được phát hiện tử vong dưới ao nước thôn 4, xã Ea Tir, huyện Ea Hleo, Đắk Lắk. Ai cũng bàng hoàng khi ít phút trước A còn đang chơi bên cạnh bố. Do bận nướng thịt cho khách nên anh Thuật để bé đi xung quanh chơi cùng các anh chị, không ngờ anh mãi mãi không được gặp lại con.

Nhà khó khăn nên vợ anh Thuật đi làm thuê ở Bình Dương. Gia đình có 3 người con, A. là con út, thường xuyên được bà nội trông. Thế nhưng, chiều 19/5, bà nội đi khám bệnh nên A. theo bố ra chợ chơi, không may xảy ra sự việc đau lòng. Vừa khóc, anh Thuật vừa nói bản thân ân hận vô cùng khi một phút lơ đã đánh đổi cả mạng sống của con gái.

“Tôi không biết làm cách nào để chuộc lại những gì đã xảy ra, mong con tha thứ cho cha”, người đàn ông chắp tay hướng lên trời, nói.

Chia sẻ nỗi đau mất mát, Báo điện tử VTC News hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng lo công việc mai táng.

Chia sẻ nỗi đau mất mát, Báo điện tử VTC News hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng lo công việc mai táng.

Ông Đinh Xuân Hùng, Chủ tịch xã Ea Tir cho biết, hai hộ gia đình có con bị đuối nước đều thuộc diện khó khăn. “Họ là người đồng bào dân tộc thiểu số từ Bắc vào đây lập nghiệp”, ông nói và cho biết do khu vực này khó khăn nên nhiều người phải vào trong vùng sâu, gần núi để khai hoang, trồng trọt.

Với trường hợp cháu T, do bố mẹ ly hôn nên sống cùng bố dượng và mẹ ở nhà trọ. Đại diện chính quyền địa phương mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình có kinh phí lo mai táng các cháu.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình 2 bé tử vong do đuối nước xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 24032

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Thanh Hải

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/hai-tre-chet-duoi-thuong-tam-bo-me-khoc-ngat-mong-con-tha-thu-ar872324.html