Hải trình nhà giàn DK1- Bài ca không quên nơi trùng khơi

Bài 1 - Nhà giàn DK1... chúc tết bằng loa, chuyển quà qua dây Cuối năm, trong khi ở các vùng miền đất nước, người dân náo nức, rộn ràng mua sắm, chuẩn bị đón Tết, chào xuân Giáp Thìn 2024 thì trên 2 con tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 16, chúng tôi cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) đến với vùng biển phía Nam, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi đó, những cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, tàu trực đang kiên cường làm tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững sự yên bình biển đảo quê hương…

Bài 1 - Nhà giàn DK1... chúc tết bằng loa, chuyển quà qua dây

Cuối năm, trong khi ở các vùng miền đất nước, người dân náo nức, rộn ràng mua sắm, chuẩn bị đón Tết, chào xuân Giáp Thìn 2024 thì trên 2 con tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 16, chúng tôi cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) đến với vùng biển phía Nam, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi đó, những cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, tàu trực đang kiên cường làm tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững sự yên bình biển đảo quê hương…

Các chiến sĩ nhà giàn DK1 dùng tay kéo hàng từ tàu Trường Sa 04 của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Các chiến sĩ nhà giàn DK1 dùng tay kéo hàng từ tàu Trường Sa 04 của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Tàu rời quân cảng 129, TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) trong ngày nắng vàng rực rỡ, tràn ngập màu áo chiến sĩ hải quân và hoa tươi. Ánh mắt, nụ cười, những lời trao gửi, lời chúc vang vọng, lan trong không gian và mặt biển lặng sóng. Những dấu hiệu tốt lành cho cuộc vượt trùng khơi gần 2.000km. Tiếng còi tàu vang lên chia tay đất liền, những bàn tay vẫy và lời hẹn: an toàn và thành công. Con tàu mang rất nhiều hàng hóa, quà Tết của các cấp, các ngành và Nhân dân cả nước gửi đến nhà giàn DK1 để cán bộ, chiến sĩ nơi đây có cái Tết ấm áp, sum vầy. Hơn 100 nhà báo, phóng viên cũng sẵn sàng tác nghiệp để có những thông tin nóng hổi nhất về cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 trước thềm Xuân mới…

Qua mũi Nghinh Phong, TP Vũng Tàu, sóng và gió bắt đầu mạnh lên. Những đợt sóng cấp 4, cấp 5 như muốn thử thách sự chịu đựng của các thành viên. Hai ngày đầu vật vã trong sóng, nắng và biển mặn, hầu hết các thành viên đều say sóng. Ngày thứ 3, tàu Trường Sa 04 đến bãi Phúc Nguyên với nhà giàn DK15. Cuối năm, gió mùa đông bắc, những con sóng cao 3 - 5m từng đợt xô thúc mũi tàu, chòng chành, nghiêng ngả, nhưng việc chuyển quà, chuyển người lên nhà giàn vẫn phải được triển khai.

Trung úy Phạm Minh Quang, Phó thuyền trưởng tàu Trường Sa 04 bày tỏ: "Tàu đã xây dựng cụ thể nhiều phương án khác nhau, quyết tâm đưa hàng hóa, quà Tết đến với nhà giàn để cán bộ, chiến sỹ đón Tết vui tươi, đầm ấm”. Cần cẩu đã làm xong công việc hạ thủy chiếc xuồng, hàng hóa được tập kết mép boong tàu. Không khí tất bật, nhanh, dứt khoát. Phía xa, nhà giàn DK1/15 đã có bóng dáng các chiến sĩ mặc áo phao đứng chờ ở tầng cuối sẵn sàng chào đón các vị khách từ đất liền. Biển càng nổi sóng mạnh cấp 5, cấp 6. Phương án được thuyền trưởng Trần Văn Hải đưa ra: Chỉ có đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2, số ít cán bộ của Vùng 2 và 2 phóng viên truyền hình quân đội được xuống xuồng để tiếp cận nhà giàn. Giữa tàu và nhà giàn tưởng rất gần mà lại xa khi chiếc xuống nhấp nhô trồi lên, hạ xuống trong những lớp sóng bạc đầu mãi chưa thể cập chân nhà giàn. Phía xa, bóng các chiến sĩ vẫn trong tư thế đón người, đón hàng. Nhưng cuộc "đổ bộ” bất thành, không thể mạo hiểm tiếp cận chân nhà giàn khi sóng to, gió lớn như vậy. Chiếc xuống quay trở lại và cũng rất khó khăn mới cập được mạn tàu. Quần áo mọi người sũng nước…

Qua máy bộ đàm, Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân thăm hỏi và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/15.

Qua máy bộ đàm, Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân thăm hỏi và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/15.

Phương án mới được đưa ra: chuyển quà qua dây. Những cây quất, bó lá dong, thùng quà, nhu yếu phẩm, hàng hóa… được các chiến sĩ tàu Trường Sa 04 gói, túm chặt trong những túi nhựa xanh, dày, chắc chắn chuyên dùng vượt biển mặn. Dây buộc phao từ nhà giàn đã được các chiến sĩ của tàu bắt được. Từng túi quà cột chặt vào dây, mỗi túi cách nhau 2 - 3m… thành một chuỗi dài lần lượt thả xuống biển trong từng đợt sóng nhấp nhô. Bên nhà giàn, các chiến sĩ đứng thành dãy, tay túm chặt dây kéo theo nhịp hô 1 - 2 - 3… Một dây quà thành vệt xanh đen thẫm trên mặt biển sóng bạc, nối từ tàu vào nhà giàn, như một sợi dây tình cảm chắc chắn giữa đoàn công tác và các chiến sĩ nhà giàn. Rồi những kiện hàng cuối cùng cũng được kéo lên. Từ phía tàu, các cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa như: Nguyễn Văn Chỉnh, Mạnh Tuấn, Lê Văn Thành và phóng viên báo chí hướng về nhà giàn với bao tâm trạng: hẫng hụt, tiếc nuối vì lỡ một dịp gặp gỡ, bắt tay, thăm hỏi những chiến sĩ nhà giàn. Nhưng mừng là quà, hàng Tết đã cập bến an toàn… Cho nên, có thể thông cảm cho nhóm phóng viên vừa quay, chụp phải giấu đi những giọt nước mắt lẫn vào nước biển mặn chát. Gần đấy mà không thể tay bắt, mặt mừng… Sau 2 - 3 tiếng vật lộn cùng sóng dữ và gió quăng quật, hàng hóa, quà Tết cũng lên tầng 1 nhà giàn. Cuộc chia tay không thể có những cái bắt tay, chỉ có tiếng chào to, mong át đi tiếng sóng biển…

Trưa hôm ấy, khoang lái của tàu Trường Sa 04 rất đông phóng viên, nhà báo, nhưng không khí như lắng lại khi "cầu nối” đến với nhà giàn chỉ là máy bộ đàm. Ai cũng xúc động. Tiếng thở rất khẽ. Chỉ có tiếng máy nổ và tiếng sóng, gió ngoài khơi…

"Các đồng chí nhà giàn DK1/15 thân mến! Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, Bộ Tư lệnh Vùng 2 lại tổ chức đoàn công tác ra thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, mang những tình cảm, niềm tin của mọi miền Tổ quốc đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tuyến đầu Tổ quốc… Hôm nay, mặc dù đã rất cố gắng nhưng do điều kiện sóng to, gió lớn, đoàn công tác và các nhà báo, phóng viên không thể trực tiếp lên nhà giàn gặp các đồng chí được, tôi, Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 và đoàn công tác xin gửi đến các đồng chí lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Qua các đồng chí gửi tới hậu phương và gia đình đón năm mới an lành, hạnh phúc”.

Từ máy bộ đàm vang lên tiếng đáp lời của Thiếu tá Lê Ngọc Tuấn, Chính trị viên nhà giàn DK1/15: "Thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên nhà giàn DK1/15, chúng tôi xin hứa: Toàn thể cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, hiệp đồng, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần cho Nhân dân cả nước đón Xuân vui tươi, hạnh phúc. Nhân dịp năm mới, xin chúc các đồng chí và gia đình năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Năm mới thắng lợi”. Những lời chúc Tết giữa biển khơi gây xúc động mạnh mẽ đối với tất cả mọi người, thiêng liêng như đêm Giao thừa tại quê nhà…

Không khí có phần rộn ràng hơn khi các đại biểu cùng tham gia giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Giọng đọc ngọt ngào của biên tập viên Phương Trinh (VTV) với bức thư gửi các chiến sĩ của các cháu học sinh cả nước, tiếng hát ca sĩ Lê Thanh Tuấn (HTV) với "Mùa Xuân DK”, giọng hát mang âm sắc dân ca xứ Nghệ của nhà báo Ngân Giang… Những câu chuyện về công việc và cuộc sống của người chiến sĩ nhà giàn được bộc lộ, chia sẻ. Cùng với những tiếng hát mộc mạc, yêu đời, lạc quan của cán bộ, chiến sĩ từ nhà giàn gửi tới đoàn công tác. Tất cả đều hướng về cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, mong các anh luôn kiên cường, vững vàng, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu. Cuộc giao lưu cứ như kéo dài mãi, vang xa, lan xa trên mặt biển giữa trùng khơi sóng vỗ…

(Còn nữa)

Bùi Huy

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/220/186190/hai-trinh-nha-gian-dk1--bai-ca-khong-quen-noi-trung-khoi.htm