Hai vụ án ở Anh cách nhau 157 năm trùng hợp kỳ lạ, dấy lên lời đồn 'trùng sinh'
Hai vụ án xảy ra cách nhau 157 năm ở Anh có nhiều chi tiết trùng hợp đến khó tin, từ ngày tháng, nạn nhân, nghi phạm đến địa điểm, khiến nhiều người cho rằng đây giống như một trường hợp "trùng sinh". Thực hư ra sao?
Tóm tắt nhanh:
· 2 vụ án xảy ra vào cùng ngày 27/5 nhưng cách nhau 157 năm.
· 2 nạn nhân đều 20 tuổi, đều mất sau một đêm khiêu vũ và được phát hiện ở cùng khu vực.
· Nghi phạm chính trong cả hai vụ đều mang họ Thornton và sau đó đều được tuyên trắng án do thiếu chứng cứ.
· Đến nay, không có bằng chứng khoa học hay pháp lý cho thấy 2 vụ án có liên quan gì ngoài những sự trùng hợp kỳ lạ.
Có những sự trùng hợp quả thật không thể tin nổi. 2 vụ án mạng xảy ra tại Anh, cách nhau 157 năm, là một ví dụ như vậy.
Những điểm trùng hợp của 2 vụ việc này nhiều đến mức người ta chưa từng ngừng suy đoán và không ít người cho rằng đây là câu chuyện "trùng sinh".
Hai cô gái, cùng 20 tuổi, cùng mất mạng sau một đêm khiêu vũ
Một trong 2 vụ án xảy ra ngày 27/5/1817. Nạn nhân là Mary Ashford, 20 tuổi, được phát hiện đã tử vong ở công viên Pype Hayes ở vùng Erdington (Birmingham, Anh) sau khi tham dự một buổi khiêu vũ, theo USA Today.
Đúng 157 năm sau, vào ngày 27/5/1974, Barbara Forrest, cũng 20 tuổi và cũng vừa đi dự một buổi khiêu vũ, được phát hiện thiệt mạng cũng tại công viên Pype Hayes.
Hai vụ án này hoàn toàn không liên quan về thời gian hay nhân vật - nói cho cùng, 2 vụ cách nhau những 157 năm! Nhưng các chi tiết tương đồng không chỉ dừng ở tuổi nạn nhân, việc họ đi dự khiêu vũ, địa điểm và ngày tháng xảy ra vụ việc.

Ảnh Barbara Forrest và tranh vẽ Mary Ashford. Ảnh: Birmingham Mail, Wikimedia Commons.
Những điểm trùng hợp khiến nhiều người không tin nổi
Cả hai nạn nhân đều bị nghi đã bị cưỡng bức trước khi bị sát hại. Còn nữa, nghi phạm chính trong cả hai vụ đều mang họ Thornton: Vụ năm 1817 là Abraham Thornton, còn vụ năm 1974 là Michael Ian Thornton.
Sau đó, cả hai nghi phạm đều được tuyên trắng án do thiếu chứng cứ.
Điều đáng sợ hơn nữa là cả hai cô gái đều có cảm giác rất lo sợ trước khi trở thành nạn nhân của vụ án.
Mary Ashford được cho là đã nói với mẹ của một người bạn rằng cô có "linh cảm xấu về tuần sắp tới". Còn Barbara Forrest cũng đã tâm sự với một đồng nghiệp khoảng 10 ngày trước khi bị sát hại: "Đây sẽ là tháng xui xẻo của tôi. Tôi biết chắc chắn vậy. Đừng hỏi tôi tại sao".

Những điểm trùng hợp kỳ lạ giữa 2 vụ án cách nhau đúng 157 năm. Ảnh: HHTO.
"Trùng sinh" hay chỉ là những sự trùng hợp hiếm gặp?
Chính vì chuỗi các điểm trùng hợp của 2 vụ án mà nhiều người đã đưa ra các giả thuyết như "trùng sinh", định mệnh, hay kiếp trước - kiếp sau.
Tuy nhiên, cho đến nay không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy 2 vụ án có mối liên hệ gì, ngoài những sự trùng hợp đáng chú ý.

Một hình ảnh công viên Pype Hayes ngày nay. Ảnh: Birmingham.
Cho đến hiện tại, cả hai vụ án vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn và chuỗi trùng hợp của 2 vụ việc vẫn được coi là một trong những điều bí ẩn nhất trong lịch sử tội phạm không chỉ ở Anh mà còn trên cả thế giới.
Và đến nay, một số người dân ở Erdington vẫn tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho 2 vụ việc kỳ lạ này.

