Haiti cầu cứu, kêu gọi Mỹ gửi quân đến giúp sau vụ tổng thống bị ám sát

Haiti đã thúc giục Mỹ cử binh sĩ đến bảo vệ sân bay chính và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác của đất nước trong bối cảnh tình hình bất ổn sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

Người Haiti biểu tình lên án vụ ám sát ông Moise. Ảnh: AP

Chính phủ lâm thời của Haiti cho biết hôm thứ Sáu rằng họ yêu cầu Mỹ triển khai quân đội đến để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng sau vụ Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát.

“Chúng tôi chắc chắn cần hỗ trợ và chúng tôi đã yêu cầu các đối tác quốc tế giúp đỡ”, Thủ tướng Claude Joseph nói với AP nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. "Chúng tôi tin rằng các đối tác có thể hỗ trợ cảnh sát quốc gia giải quyết tình hình."

Một chiếc xe hơi bị người biểu tình đốt phá. Ảnh: AP

Một chiếc xe hơi bị người biểu tình đốt phá. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Lực lượng an ninh canh gác quanh hiện trường vụ ám sát ông Moise. Ảnh: AP

Lực lượng an ninh canh gác quanh hiện trường vụ ám sát ông Moise. Ảnh: AP

Lãnh đạo cơ quan bầu cử Haiti - ông Mathias Pierre cho biết yêu cầu trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken và đích thân Tổng thống Joe Biden “hứa sẽ giúp Haiti” sau vụ tổng thống bị sát hại hôm 7/7, tờ New York Times đưa tin hôm thứ Sáu.

Ông Pierre cảnh báo rằng những kẻ khủng bố ở khu vực đô thị có thể lợi dụng tình hình rối ren hiện tại và thực hiện các vụ tấn công tiếp theo.

“Nhóm tài trợ cho đội lính đánh thuê muốn tạo ra sự hỗn loạn ở Haiti. Vì vậy, tấn công vào các kho dự trữ khí đốt và sân bay có thể là một phần của kế hoạch."

Khi được hãng tin Sputnik yêu cầu làm rõ về việc liệu Lầu Năm Góc có gửi bất kỳ hỗ trợ quân sự nào tới đảo quốc Caribe hay không, một quan chức khác của cơ quan bầu cử Haiti từ chối bình luận.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Haiti - Jalina Porter cũng từ chối xác nhận thông tin Haiti “cầu cứu Mỹ” trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu.

Nhưng Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết các đặc vụ liên bang từ FBI và Bộ An ninh Nội địa sẽ được cử đến thủ đô của Haiti để hỗ trợ "càng sớm càng tốt."

Robenson Geffrard, một nhà báo tại Le Nouvelliste, tờ báo lớn của Haiti, nhắc lại những lo ngại của Pierre về tình trạng bất ổn, nói rằng hiện “cảm giác bất an” và “bóng đen của bạo lực” đang bao trùm khắp đất nước.

Người Haiti vẫy hộ chiếu trước Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Port-au-Prince để xin tị nạn. Ảnh: AP

Người Haiti vẫy hộ chiếu trước Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Port-au-Prince để xin tị nạn. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Tổng thống Jovenel Moise bị một nhóm tay súng bắn chết tại nhà riêng gần Port-au-Prince vào sáng sớm thứ Tư. Vợ ông cũng bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện ở Miami, bang Florida (Mỹ).

Trong khi có rất ít thông tin chi tiết về những kẻ ám sát, các quan chức Haiti đã cáo buộc rằng ít nhất 28 người đứng sau âm mưu này, bao gồm 26 công dân Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti.

Cảnh sát trưởng quốc gia Leon Charles hôm thứ Năm xác nhận rằng 15 người Colombia và hai người Mỹ đã bị tạm giữ, trong khi ba người khác đã thiệt mạng trong cuộc đọ súng với cảnh sát. Vào thời điểm đó, ông tiết lộ vẫn còn tám nghi phạm đang bỏ trốn.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia - Diego Molano cho biết một số thành viên nhóm lính đánh thuê là cựu quân nhân Colombia. Những người Colombia liên quan đến vụ ám sát đã được bốn công ty tuyển dụng và đi đến Haiti theo hai nhóm qua Cộng hòa Dominica.

Hai người Mỹ gốc Haiti, được xác định là James Solages và Joseph Vincent, đã thừa nhận họ làm phiên dịch cho những kẻ ám sát, theo Thẩm phán Clement Noel của Haiti.

Hai nghi phạm cho biết kế hoạch ban đầu là bắt cóc tổng thống và chuyển ông đến cung điện quốc gia. Tuy nhiên, thẩm phán tiết lộ Solages "rất lảng tránh" trong một số câu trả lời. Cuộc lấy lời khai cũng không làm hé mở thêm nhiều chi tiết về động cơ của nhóm nghi phạm.

Các nghi phạm bị bắt giữ cùng nhiều tang vật. Ảnh: AP

Các nghi phạm bị bắt giữ cùng nhiều tang vật. Ảnh: AP

Do lo ngại về tình trạng bất ổn, Haiti vẫn đang ở trong tình trạng khẩn cấp theo lệnh của Thủ tướng Claude Joseph. Lệnh giới nghiêm, lệnh đóng cửa biên giới và các biện pháp kiểm soát truyền thông chặt chẽ hơn được áp dụng trên toàn quốc, trong khi binh lính được triển khai trên khắp đường phố. Lệnh khẩn cấp kéo dài 15 ngày sẽ có hiệu lực cho đến cuối tháng này.

Thủ tướng Joseph cho biết ông cảm thấy phiền lòng bởi những đối thủ đang cố gắng lợi dụng vụ ám sát Moise để nắm quyền lực chính trị.

“Tôi không quan tâm đến cuộc tranh giành quyền lực,” Joseph nói trong cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại. “Chỉ có một cách để mọi người có thể trở thành tổng thống ở Haiti. Và đó là thông qua các cuộc bầu cử."

Minh Hạnh

Theo RT, AP

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/haiti-cau-cuu-keu-goi-my-gui-quan-den-giup-sau-vu-tong-thong-bi-am-sat-post1353919.tpo