Hamas phóng loạt rocket vào Israel, Thủ tướng Netanyahu thề 'đáp trả mạnh mẽ'
Ngày 6/4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo khoảng 10 quả rocket được phóng từ thành phố Deir al-Balah, miền trung Dải Gaza, nhắm vào các thành phố ven biển Ashkelon và Ashdod ở miền nam Israel.
Hệ thống phòng không Israel đã đánh chặn 5 quả, nhưng ít nhất một quả đã rơi trúng Ashkelon, khiến 12 người bị thương nhẹ. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy ô tô bị hư hại và mảnh vỡ rải rác trên đường phố.

Lực lượng cứu hộ Israel tại một khu vực bị trúng rocket của Hamas. Ảnh chụp màn hình.
Hamas tuyên bố vụ phóng rocket nhằm đáp trả cái mà họ gọi là "vụ thảm sát dân thường ở Dải Gaza" do Israel thực hiện. Theo cơ quan y tế Gaza, các cuộc không kích của Israel cùng ngày đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng. Đây được xem là cuộc tấn công lớn nhất của Hamas vào Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin đổ vỡ vào tháng trước.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, khi đang trên đường tới Washington để gặp Tổng thống Donald Trump, đã được thông báo về vụ tấn công và ra lệnh "đáp trả mạnh mẽ". Ông cho phép IDF tiếp tục các hoạt động quyết liệt chống lại Hamas. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cũng chỉ thị IDF "tiếp tục và mở rộng" các cuộc tấn công ở Dải Gaza, tuyên bố Hamas sẽ phải "trả giá rất đắt" cho mỗi cuộc tấn công vào Ashkelon.
Ngay sau đó, IDF yêu cầu người dân ở một số khu vực của Deir al-Balah sơ tán, cảnh báo về các cuộc tấn công sắp tới. Quân đội Israel sau đó tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái, tuyên bố đã đánh trúng bệ phóng rocket của Hamas.
Sau hai tháng ngừng bắn và nhiều tuần đàm phán không thành công, Israel đã nối lại chiến dịch tấn công Dải Gaza vào ngày 18/3, tuyên bố rằng gây áp lực quân sự là cách duy nhất để buộc Hamas thả các con tin. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về sự bế tắc trong đàm phán.