Hân hoan ngày trở về

Thực hiện nhiệm vụ trong môi trường quốc tế đa phương, đa dân tộc, đa văn hóa, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 luôn xác định trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia, dân tộc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các thê đội tiếp theo thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa bàn Phái bộ.

Tạo dấu ấn và hình ảnh tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Ghi nhận những kết quả đạt được của Đội Công binh số 2 (ĐCB2) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Phái bộ UNISFA/Khu vực Abyei/Nam Sudan, tại lễ đón chiều 28.9, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cho biết, ĐCB2 đã tạo được nhiều dấu ấn và hình ảnh tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế nói chung và người dân Khu vực Abyei nói riêng về một hình ảnh, đất nước con người Việt Nam thân thiện, trách nhiệm và cao cả.

"Là thê đội số 2 của Việt Nam triển khai tại một địa bàn mới, trong bối cảnh Phái bộ thực hiện tái cơ cấu về lực lượng, cơ sở vật chất thiếu thốn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong công việc; tuy nhiên, các đồng chí đã quán triệt tốt nhiệm vụ, luôn đoàn kết, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng và Chỉ huy Phái bộ UNISFA giao. Cùng với việc thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn theo nhiệm vụ được giao, ĐCB2 đã tích cực làm công tác dân vận, thể hiện được trình độ chuyên môn tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khoa học; luôn tận tâm, tận tình làm việc giúp đỡ người dân Khu vực Abyei…", Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng khẳng định.

 Lễ đón ĐCB2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Phái bộ UNISFA. Ảnh: An Nhiên

Lễ đón ĐCB2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Phái bộ UNISFA. Ảnh: An Nhiên

Với những thành tích tiêu biểu đó, ĐCB2 Việt Nam luôn được Chỉ huy Phái bộ tin tưởng, đánh giá cao; được tặng thưởng Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; Liên Hợp Quốc gửi Thư khen ĐCB2 vì đã có nhiều cống hiến, đóng góp trong nhiệm kỳ công tác, đặc biệt là trong giai đoạn tái kiến thiết cơ sở hạ tầng của Phái bộ, trong đó Đội Công binh Việt Nam là đơn vị tiên phong triển khai Dự án “Doanh trại thông minh” của Phái bộ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Khu vực Abyei gửi Thư cảm ơn Đội Công binh Việt Nam trong việc hỗ trợ người dân nơi đây tu sửa nhà cửa, sửa chữa đường sá, thực hiện các công trình thiện nguyện và ổn định tình hình dân cư.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, sự cống hiến, đóng góp của ĐCB2 đã làm lan tỏa hình ảnh Bộ đội cụ Hồ và càng làm lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam, tạo sự gắn kết giữa chính quyền và người dân địa phương với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc nói chung và của Việt Nam nói riêng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các thê đội tiếp theo thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa bàn Phái bộ.

Tô thắm truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc

Báo cáo kết quả nhiệm kỳ, Đại tá Nguyễn Việt Hưng, Chỉ huy trưởng lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, Đội trưởng ĐCB2, cho biết, kể từ tháng 8.2023, 184 cán bộ, nhân viên ĐCB2 đã lên đường thực hiện nhiệm vụ. Quá trình công tác, đơn vị thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ trưởng các cấp, trực tiếp là Thủ trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. "Đó là một trong những yếu tố tiên quyết, quan trọng giúp ĐCB2 an tâm tư tưởng, đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; không ngừng học tập trau dồi nâng cao năng lực chuyên môn, khắc phục khó khăn gian khổ...".

Sau nhiệm kỳ công tác, ĐCB2 đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường chính dài khoảng 59km, là trục đường nối Sudan và Nam Sudan qua khu vực Abyei; mở mới các tuyến đường tuần tra với tổng chiều dài 337km trong mùa khô, bảo đảm việc tuần tra của các Tiểu đoàn bộ binh trong khu vực Abyei; tham gia cứu kéo các phương tiện bị sa lầy với tổng số 86 lượt xe của Liên Hợp Quốc, hàng trăm lượt hỗ trợ phương tiện của người dân Abyei; xây dựng, bảo dưỡng, củng cố sân bay trực thăng, bảo đảm hơn 1.000 chuyến bay được cất và hạ cánh an toàn; thi công các doanh trại thông minh của ĐCB2, được Liên Hợp Quốc ghi nhận là đơn vị công binh đầu tiên xây dựng hoàn chỉnh một căn cứ quân đội với thời gian nhanh nhất.

Ngoài ra, ĐCB2 còn tham gia thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khác theo yêu cầu của Phái bộ trên cơ sở Bản ghi nhớ (MOU) đã được chính phủ Việt Nam ký kết với Liên Hợp Quốc nhằm hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại các khu vực khó khăn, duy trì cam kết của Liên Hợp Quốc trong thi hành sứ mệnh tại Abyei. Tham gia đoàn hộ tống đưa người tị nạn Nuer từ Abyei trở về Nam Sudan.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ Công binh bảo đảm cho các hoạt động của Phái bộ, ĐCB2 còn tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động dân vận, hỗ trợ nhân đạo cho cộng đồng người dân Abyei. Trong đó, xây mới 3 lớp học cho học sinh trên địa bàn. "Những hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế nói chung, với cộng đồng người dân Abyei nói riêng khi cử lực lượng tham gia Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, được lãnh đạo Phái bộ đánh giá cao, chính quyền và nhân dân địa phương cảm phục. Điều đó góp phần tô thắm thêm truyền thống, văn hóa, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam, phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, dù ở trong hay ngoài nước, đi dân nhớ, ở dân thương", Đại tá Nguyễn Việt Hưng nhấn mạnh.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Việt Hưng, nhiệm kỳ qua, ĐCB2 không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn công binh, dân vận được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao, mà thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Quân đội, của dân tộc, đã giới thiệu và mang đến cho bạn bè quốc tế những nét đẹp văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam. Sự thân thiện, gần gũi, cởi mở của mỗi quân nhân là cánh cửa chào đón bạn bè quốc tế đến với Việt Nam.

Phấn khởi trong ngày trở về sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Abyei, cảm xúc đầu tiên của Thiếu tá Lý Anh Thư (Học viện Quốc phòng) là "vỡ òa cảm xúc, hãnh diện và tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". "Thực hiện nhiệm vụ tại một khu vực còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhưng chúng tôi luôn cố gắng trong mọi công việc. Tôi vui vì được đón nhận sự quan tâm, chỉ đạo sát sao; sự chào đón nồng nhiệt từ các thủ trưởng, cơ quan, đơn vị. Mong muốn của chúng tôi là được trở về gia đình, đơn vị, đồng đội; những người đã yêu thương chúng tôi trong suốt quãng thời gian vừa qua".

Nữ Thượng úy, quân nhân chuyên nghiệp Phạm Tú Uyên, thuộc ĐCB2 cũng không giấu được xúc động khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc; khi được hỏi về những cảm xúc trong ngày trở về Tổ quốc và kỷ niệm ở Abyei, chị Tú Uyên chia sẻ niềm vui vì ĐCB2 đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và giành được những tình cảm đặc biệt của người dân ở Abyei. "Có được sự yêu mến của người dân chính là nguồn động lực to lớn để những người lính mũ nồi xanh chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Những em nhỏ, người dân không muốn chia tay chúng tôi khi kết thúc nhiệm kỳ và mong muốn chúng tôi tiếp tục ở lại”, chị Uyên nói; với chị và đồng đội, Abyei là vùng đất gửi gắm nhiều yêu thương, chia sẻ và lòng nhân ái, nơi mà chị sẽ nhớ mãi.

Hương Sen

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/han-hoan-ngay-tro-ve-post391781.html