Hàng chục tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh bị đánh chìm

Mặc dù đã được tuyên truyền, cảnh báo sớm về cơn bão số 5 đổ bộ, thế nhưng ngư dân ven biển Hà Tĩnh vẫn phải hứng chịu thiệt hại nặng nề. Đáng chú ý là dọc các bãi biển, hàng chục tàu thuyền của ngư dân đã bị chìm, hư hỏng.

Bão đi qua, biển Thiên Cầm sắc nước đục ngầu. Những tàu thuyền trị giá hàng trăm triệu của ngư dân va vào nhau, chìm sâu dưới bước. Có nơi chất thành đống, hư hỏng nặng nề.

Tàu thuyền sau bão chất thành đống, hư hỏng, mất mát nặng nề

Tàu thuyền sau bão chất thành đống, hư hỏng, mất mát nặng nề

Anh Nguyễn Tiến Hương ở xã Thiên Cầm cho biết, cả đêm qua không ngủ vì lo cho số phận con thuyền - phao cứu sinh của cả gia đình. Thế nhưng, gió bão đã đánh chìm, dưới mặt nước, thuyền của anh chỉ còn nhoi lên lá cờ anh treo ở cuối khoang.

Theo anh Tiến, Âu thuyền này lâu nay là trú bão rồi, nhưng vì lý do là bão quá lớn và gió mạnh, kéo dài thời gian. Thuyền của em là trụ với bão 4 tiếng, nhưng vì sóng to quá bị đánh chìm. Bây giờ thì thiên tai và bão gió thì không tránh khỏi được mất mát, nhưng mà để khôi phục được nhờ tỉnh và huyện với các ban, để hỗ trợ không chỉ riêng tôi mà các thuyền bị sóng đánh chìm, có sự ủng hộ của tỉnh và Trung ương và các ban, ngành để hỗ trợ cho họ khôi phục lại.

Anh Nguyễn Tiến Hương ở xã Thiên Cầm, cả đêm qua không ngủ vì lo cho số phận con thuyền - phao cứu sinh của cả gia đình. Thế nhưng, gió bão đã đánh chìm, dưới mặt nước, thuyền của anh chỉ còn nhoi lên lá cờ anh treo ở cuối khoang

Anh Nguyễn Tiến Hương ở xã Thiên Cầm, cả đêm qua không ngủ vì lo cho số phận con thuyền - phao cứu sinh của cả gia đình. Thế nhưng, gió bão đã đánh chìm, dưới mặt nước, thuyền của anh chỉ còn nhoi lên lá cờ anh treo ở cuối khoang

Đưa thuyền vào bờ tránh trú bão, nhưng cả đêm qua ngư dân vùng biển Hà Tĩnh thức trắng để theo dõi tài sản của mình trước những cơn gió mạnh. Đau lòng hơn cả là những người như bà Nguyễn Thị Thúy và ông Nguyễn Văn Hậu tận mắt chứng kiến tài sản của mình bị phá hủy mà bất lực, không có cách nào ngăn chặn.

"Giờ mua thì hơn 100 triệu đồng, sửa cũng phải 70 triệu đồng, không có cũng phải vay mà làm, nhà không có nữa, bán thì không ai mua. Đau lòng, đứt ruột lắm chứ, nhà thì không có, không biết làm răng", ông Hậu ngậm ngùi.

ông Nguyễn Văn Hậu tận mắt chứng kiến tài sản của mình bị phá hủy mà bất lực, không có cách nào ngăn chặn

ông Nguyễn Văn Hậu tận mắt chứng kiến tài sản của mình bị phá hủy mà bất lực, không có cách nào ngăn chặn

Đi biển đánh bắt hải sản là nghề chính của người dân ở Thiên Cầm, khi nghe tin bão ngư dân đã tức tốc đưa thuyền vào bờ tránh trú, để bảo vệ tài sản quý giá của mình. Thế nhưng, nói như anh Lại Thế Sơn thì vào bờ rồi tàu thuyền vẫn không giữ được.

"Ngay cửa nhượng từ muôn thuở đến giờ họ làm âu thuyền nhưng rất sơ sài. Đến mức độ cả vùng rộng bao la, sóng chỗ này hôm qua là như 1 bãi biển, không có âu tránh trú bão cho ngư dân, cho nên ngư dân kêu cứu tỉnh, nhà nước âu thuyền này trước làm thế nào mà để ngư dân vào hoàn cảnh này, không có âu thuyền tránh trú", anh Sơn nói.

 Khi nghe tin bão ngư dân đã tức tốc đưa thuyền vào bờ tránh trú, để bảo vệ tài sản quý giá của mình. Thế nhưng, nói như anh Lại Thế Sơn thì vào bờ rồi tàu thuyền vẫn không giữ được

Khi nghe tin bão ngư dân đã tức tốc đưa thuyền vào bờ tránh trú, để bảo vệ tài sản quý giá của mình. Thế nhưng, nói như anh Lại Thế Sơn thì vào bờ rồi tàu thuyền vẫn không giữ được

Ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết, âu thuyền đã xuống cấp, không đủ để thuyền của ngư dân tránh trú: "Bây giờ âu tránh bão đã đưa vào hết không đủ được. Âu này làm cách đâu 20-30 năm rồi thì hạ tầng, rồi bồi lắng khó khăn. Nói chung trên 40 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng nặng. Người dân an toàn, tài sản bị nhiều, đặc biệt thuyền, trụ sở, trường học...".

Hà Tĩnh có gần 4 nghìn tàu thuyền, nắm bắt được thông tin bão số 5 đổ bộ, ngư dân đã kịp thời đưa thuyền vào bờ tránh trú. Thế nhưng, vào bờ rồi, nơi tránh trú không đảm bảo an toàn, hàng chục tàu thuyền vẫn bị bão đánh chìm, cướp đi sinh kế của nhiều gia đình .

Anh Nguyễn Tiến Hương ở xã Thiên Cầm, cả đêm qua không ngủ vì lo cho số phận con thuyền - phao cứu sinh của cả gia đình. Gió bão đã đánh chìm, dưới mặt nước, thuyền của anh chỉ còn nhoi lên lá cờ anh treo ở cuối khoang

Anh Nguyễn Tiến Hương ở xã Thiên Cầm, cả đêm qua không ngủ vì lo cho số phận con thuyền - phao cứu sinh của cả gia đình. Gió bão đã đánh chìm, dưới mặt nước, thuyền của anh chỉ còn nhoi lên lá cờ anh treo ở cuối khoang

Theo thống kê ban đầu của tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 đã làm 1 người chết, 9 người bị thương, 7 ngôi nhà bị sập, hơn 1100 ngôi nhà bị ngập sâu, khoảng 6.300 nhà bị tốc mái, 47 trường học và nhiều công trình văn hóa, y tế bị hư hỏng, hàng chục nghìn ha lúa mùa, hoa màu bị của người dân bị ngập sâu, gãy đổ ….

Dưới đây là một số hình ảnh về trường học tại Hà Tĩnh khi bão số 5 đi qua

Hình ảnh tại Trường THCS Sơn Lộc

Hình ảnh tại Trường THCS Sơn Lộc

Trường Tiểu học Quang Lộc sau khi bão số 5 đi qua

Trường Tiểu học Quang Lộc sau khi bão số 5 đi qua

Sỹ Đức-Huy Nam/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hang-chuc-tau-thuyen-cua-ngu-dan-ha-tinh-bi-danh-chim-post1225322.vov