Hàng chục tàu thuyền hư hỏng nặng, nhiều ngư dân Hà Tĩnh trắng tay sau bão

Bão số 5 quét qua đã khiến nhiều khu neo đậu và cảng cá ở Hà Tĩnh bị hư hỏng nặng, hàng chục tàu thuyền chìm hoặc mắc cạn. Ngư dân đang tất bật khắc phục thiệt hại, từng bước ổn định lại cuộc sống.

Khi mưa vừa ngớt, bờ biển Hà Tĩnh dần hửng sáng, ngư dân xã Cổ Đạm vội vã kéo nhau ra khu neo đậu. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Khi mưa vừa ngớt, bờ biển Hà Tĩnh dần hửng sáng, ngư dân xã Cổ Đạm vội vã kéo nhau ra khu neo đậu. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Ngày 26/8, khi mưa vừa ngớt, bờ biển Hà Tĩnh dần hửng sáng, ngư dân xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) vội vã kéo nhau ra khu neo đậu. Những gì họ trông thấy là hàng chục con thuyền nằm ngổn ngang, nhiều chiếc bị sóng đánh dạt vào bờ, mắc kẹt dưới lạch nước, máy móc ngấm nước.

Ông Phan Văn Thịnh (80 tuổi, trú tại thôn Đại Đồng) đứng nhìn khoảng trống nơi con thuyền gia đình từng neo đậu. Giọng ông nghẹn lại: “Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy bão mạnh thế này. Thuyền mất rồi, lưới cụ cũng theo sóng đi hết. Ở tuổi này, tôi cứ nghĩ mình đã trải qua đủ sóng gió, ai ngờ lại chứng kiến cảnh này”.

Ông Phan Văn Thịnh bất ngờ khi lần đầu tiên thấy cơn bão lớn. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Ông Phan Văn Thịnh bất ngờ khi lần đầu tiên thấy cơn bão lớn. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Khác với sự lặng người của ông Thịnh, anh Lê Văn Vường (50 tuổi, trú tại thôn Đại Đồng) lại tất bật cùng vài ngư dân khác chuẩn bị đồ nghề để trục vớt. Suốt đêm qua, anh bám đê, gắng giữ hai con thuyền của gia đình, nhưng đến nửa đêm, gió và sóng quá lớn, mọi nỗ lực đều bất lực.

“Tôi đã chuẩn bị kỹ lắm rồi, vậy mà vẫn không chống nổi. Sáng nay, khi trở lại, chiếc tời đã gãy rời, ngư cụ tả tơi. Xót xa thì có, nhưng giờ chỉ biết bắt tay vào khắc phục thôi”, anh Vường nói.

Đại tá Bùi Hồng Thanh có mặt tại khu neo đậu, thăm hỏi và động viên ngư dân. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Đại tá Bùi Hồng Thanh có mặt tại khu neo đậu, thăm hỏi và động viên ngư dân. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Chia sẻ với bà con, Đại tá Bùi Hồng Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng đã có mặt tại khu neo đậu, thăm hỏi và động viên ngư dân. Ông khẳng định lực lượng biên phòng sẽ phối hợp với chính quyền, hỗ trợ người dân trục vớt tàu thuyền, giúp sớm ổn định lại cuộc sống.

Những con tàu nằm nghiêng ngả ven bờ, vỏ thuyền vỡ nát tại cảng cá Cửa Nhương. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Những con tàu nằm nghiêng ngả ven bờ, vỏ thuyền vỡ nát tại cảng cá Cửa Nhương. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Tại cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) quang cảnh cũng chẳng khá hơn khi những con tàu nằm nghiêng ngả ven bờ, vỏ thuyền vỡ nát, từng khoang nước ngập đầy. Tiếng gõ búa, tiếng tát nước vang lên khắp bến.

Ông Nguyễn Văn Hậu (58 tuổi, trú tại thôn Tân Hải) ngồi thất thần bên chiếc thuyền trị giá hơn 100 triệu đồng. Máy móc bên trong đã hư hỏng nặng, ước tính sửa chữa mất khoảng 60 triệu. “Đêm qua tôi cố bám thuyền nhưng sóng lớn quá, chỉ còn biết nhìn nó chìm dần. Nghề biển là vậy, nhưng lần này thật sự quá sức tưởng tượng”, ông Hậu chia sẻ.

Ngư dân cùng nhau kiểm tra, sửa chữa động cơ bị hư hỏng sau bão. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Ngư dân cùng nhau kiểm tra, sửa chữa động cơ bị hư hỏng sau bão. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Lặng lẽ nhặt từng tấm ván gãy từ con tàu đã chìm, ông Lê Xuân Tiến (57 tuổi) cho biết, thuyền là “cần câu cơm” của cả nhà, giờ chỉ còn lại đống gỗ vụn và động cơ chết máy. Dù buồn, nhưng ông vẫn cẩn thận gom nhặt, hy vọng tận dụng được chút gì để khởi đầu lại.

Không chỉ những con tàu nhỏ, ngay cả tàu công suất lớn cũng bị sóng cuốn phăng. Một chiếc tàu 380CV bị đứt neo, trôi dạt gần 1 km rồi mắc cạn ở bờ đê cảng. Chủ tàu ước tính thiệt hại lên tới 300 triệu đồng.

Những con tàu công suất lớn cũng không tránh khỏi bị hư hỏng nặng. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Những con tàu công suất lớn cũng không tránh khỏi bị hư hỏng nặng. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Theo thống kê ban đầu, tại cảng cá Cửa Nhượng có trên 40 tàu thuyền bị sóng đánh chìm hoặc hư hỏng nặng. Ngành chức năng đang phối hợp cùng người dân tập trung trục vớt, sửa chữa phương tiện.

Cẩm Kỳ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/hang-chuc-tau-thuyen-hu-hong-nang-nhieu-ngu-dan-ha-tinh-trang-tay-sau-bao-10313907.html