Hàng loạt cú đấm, đá xoay được tung ra khi robot hình người giao tranh trong giải đấu võ thuật

Giải đấu EngineAI URKL Global Humanoid Robot Freestyle Fighting League lần đầu tiên được tổ chức tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 16/7 (giờ địa phương) vừa qua.

Các robot, được biết đến với tên gọi là mẫu robot hình người T800, đã tranh giành chiếc đai vô địch bằng vàng nặng 10kg. Đây là sự kiện mà các nhà tổ chức mô tả như giải đấu võ thuật tự do dành cho robot hình người kích thước thật đầu tiên trên thế giới.

Đoạn phim kỳ ảo cho thấy, 2 robot kích thước người thật đối đầu nhau bên trong một võ đài hình bát giác. Hai cỗ máy hình người màu trắng và đen tung ra hàng loạt cú đấm, đá xoay cùng các đòn tấn công nhào lộn khi chúng cố gắng áp đảo đối thủ trước sự cổ vũ của đám đông.

Trong trận đấu, đầu của robot màu đen đột nhiên bị tách rời khỏi khớp cổ, khiến nó treo lơ lửng bằng các dây cáp lộ ra trong khi cỗ máy vẫn tiếp tục chiến đấu. Vài khoảnh khắc sau, robot bị hư hỏng mất thăng bằng và ngã xuống sàn đấu, khiến robot màu trắng giơ cả hai tay lên ăn mừng sau khi được tuyên bố là người chiến thắng.

Zhao Tongyang, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của EngineAI cho biết, cuộc thi được thiết kế để đẩy robot hình người vượt ra ngoài phạm vi thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và cho chúng tiếp xúc với áp lực vật lý trong thế giới thực. Được biết, Chân Tử Đan, ngôi sao - diễn viên võ thuật cũng tham gia sự kiện này.

"Trước đây, tôi chỉ thấy robot chiến đấu trong phim khoa học viễn tưởng. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được chứng kiến các cuộc thi đấu robot thực tế ở cự ly gần. Sức mạnh khủng khiếp của những cú va chạm giữa các cỗ máy và độ chính xác trong chuyển động của chúng khiến tôi không thể tin nổi", ngôi sao Chân Tử Đan cho biết.

Bảo Trâm

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/hang-loat-cu-dam-da-xoay-duoc-tung-ra-khi-robot-hinh-nguoi-giao-tranh-trong-giai-dau-vo-thuat-post571845.html