Hàng ngàn người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ U.23 Việt Nam chiến thắng
Hàng ngàn người đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) để theo dõi và cổ vũ trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc. Không khí bóng đá sôi động bao trùm khu trung tâm thành phố.
Dù hơn 22 giờ tối trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc mới chính thức diễn ra, nhưng ngay từ đầu giờ chiều, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã bắt đầu “nóng” lên từng phút. Dòng người đổ về ngày một đông, mang theo cờ đỏ sao vàng, áo tuyển, loa tay và cả những hộp cơm vội, sẵn sàng chờ đợi nhiều giờ để cổ vũ đội tuyển nước nhà.
Có mặt sớm trước giờ bóng lăn 4 - 5 tiếng, nhiều nhóm bạn trẻ chọn vị trí đẹp rồi “đóng quân” dài hơi. Với họ, việc đến sớm không chỉ để giữ chỗ, mà còn để được sống trọn vẹn trong không khí bóng đá cuồng nhiệt, nơi cảm xúc được nhân lên khi hòa cùng đám đông chung nhịp đập.


Nhằm phục vụ nhu cầu theo dõi và cổ vũ của người dân, TP.HCM đã lắp đặt 6 màn hình LED cỡ lớn dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ ngã tư Tôn Đức Thắng đến Lê Lợi. Hệ thống màn hình sẵn sàng phát sóng trực tiếp trận bán kết tối nay (20.1), đồng thời phục vụ các trận tranh hạng ba và chung kết của giải đấu.
Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ đầu giờ chiều, không khí trên phố đi bộ đã mang đậm sắc màu lễ hội. Những nhóm bạn trẻ vừa dạo bộ, vừa tranh thủ ăn uống, bàn luận sôi nổi về đội hình, chiến thuật và dự đoán kết quả. Không ít người chuẩn bị sẵn cơm hộp, nước uống để đủ sức “theo trận” đến những phút cuối cùng.


Nguyễn Thảo Vy, sinh viên Trường ĐH Hoa Sen, cho biết nhóm hơn 10 người của cô hẹn nhau lên phố đi bộ từ sớm. “Xem bóng đá ở đây đông vui, cảm xúc mạnh hơn nhiều so với ở nhà. Tụi mình muốn cảm nhận không khí trước trận, chứ không chỉ đơn thuần là xem trên màn hình”, Vy chia sẻ, đồng thời tin tưởng U.23 Việt Nam sẽ giành kết quả thuận lợi.
Cùng chung niềm tin ấy, Lê Minh Quân, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, nhận định U.23 Việt Nam đang có phong độ ổn định khi ghi bàn ở tất cả các trận đã đấu. “U.23 Trung Quốc không yếu, nhưng mình tin Việt Nam có lợi thế tinh thần. Ra đây cổ vũ đông người càng thấy khí thế hơn”, Quân nói.


Không chỉ người hâm mộ, nhiều lao động kỹ thuật cũng có mặt từ sớm để chuẩn bị cho đêm bóng đá. Anh Phạm Quốc Huy (35 tuổi, ngụ Q.7) cho biết anh cùng đồng nghiệp bắt đầu lắp đặt hệ thống màn hình LED từ sáng. “Tụi tôi làm liên tục đến gần tối mới ăn cơm. Công việc khá vất vả, nhưng thấy bà con háo hức, đứng kín phố chờ xem U.23 Việt Nam là mệt mấy cũng đáng”, anh Huy chia sẻ.
Theo kế hoạch, 6 màn hình LED sẽ phát sóng trực tiếp trận bán kết từ 20 giờ 30 và hoạt động xuyên suốt đến khi trận đấu kết thúc. Khi đêm buông xuống, phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là nơi xem bóng đá, mà trở thành điểm hẹn của niềm tin, hy vọng và tình yêu dành cho U.23 Việt Nam - nơi mỗi tiếng hò reo đều tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển trước giờ bóng lăn.














