Tấm thẻ đỏ của trung vệ Lý Đức thật đáng trách

Trong thế trận đã bất lợi, U23 Việt Nam lại tự đẩy mình vào tình thế không thể cứu vãn bởi một khoảnh khắc thiếu kiềm chế của trung vệ Lý Đức.

Phút 73 trận bán kết, khi U23 Việt Nam đang bị dẫn trước 2-0, và bàn thứ 3 chờ kiểm tra VAR, Lý Đức có pha va chạm với tiền đạo Abuduwaili bên phía U23 Trung Quốc. Trong tình huống tranh chấp bóng, trung vệ của U23 Việt Nam đã vung tay tác động vào đối phương. Trọng tài chính Alexander George King lập tức cắt còi, tham khảo VAR và không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của Lý Đức.

Đó là một quyết định gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận hành động của Lý Đức là không cần thiết và thiếu tỉnh táo. Trong bối cảnh đội nhà đang thua, hàng thủ đã sứt mẻ nghiêm trọng sau chấn thương của Hiểu Minh, mọi sai lầm cá nhân đều trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thẻ đỏ ấy không chỉ làm U23 Việt Nam mất thêm một trung vệ, mà còn dập tắt gần như toàn bộ hy vọng lật ngược thế cờ.

Trong thế trận đã bất lợi, U23 Việt Nam lại tự đẩy mình vào tình thế không thể cứu vãn bởi một khoảnh khắc thiếu kiềm chế của trung vệ Lý Đức.

Trong thế trận đã bất lợi, U23 Việt Nam lại tự đẩy mình vào tình thế không thể cứu vãn bởi một khoảnh khắc thiếu kiềm chế của trung vệ Lý Đức.

Thực tế, Lý Đức không phải cầu thủ có lối chơi xấu hay tiểu xảo. Tuy nhiên, việc phải gánh vác vai trò thủ lĩnh hàng thủ sau khi Hiểu Minh rời sân, cộng với sức ép liên tục từ U23 Trung Quốc, đã khiến trung vệ này rơi vào trạng thái tâm lý căng cứng. Khi đội bóng bị dẫn bàn, thế trận lép vế và không kiểm soát được bóng, sự nóng nảy là điều rất dễ xảy ra nhưng ở cấp độ này, đó là thứ tối kỵ.

Sau tấm thẻ đỏ, U23 Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người trong hơn 15 phút cuối trận. Hàng thủ vốn đã mong manh nay càng bị khoét sâu. Trung Quốc chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng chắc chắn và gần như không cho U23 Việt Nam thêm cơ hội tiếp cận khung thành. Trận đấu coi như khép lại từ thời điểm Lý Đức rời sân.

Tấm thẻ đỏ của Lý Đức không chỉ là sai lầm cá nhân, mà còn phản ánh một vấn đề lớn hơn: bản lĩnh thi đấu trong những thời khắc khó khăn. Khi đội đang thua, điều cần nhất là sự tỉnh táo, kỷ luật và niềm tin vào hệ thống, chứ không phải những phản ứng bộc phát mang tính cảm xúc.

Ở sân chơi châu Á, ranh giới giữa cố gắng và tự làm hại mình đôi khi chỉ là một khoảnh khắc. Và trong trận bán kết này, U23 Việt Nam đã trả giá rất đắt cho một phút nóng nảy không đáng có.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/tam-the-do-cua-trung-ve-ly-duc-that-dang-trach-202601210021521879.html