Hàng ngàn người TP.HCM tham gia lễ hội 'Sắc màu thành phố Bác'

Màn trình diễn 3D Mapping trên tòa nhà trụ sở UBND TP.HCM kết hợp âm nhạc đã biến không gian trung tâm thành một sân khấu mở rực rỡ, hoành tráng, đặc biệt thu hút công chúng trong đêm khai mạc lễ hội 'Sắc màu thành phố Bác'.

Tối 19/4, hàng ngàn người đổ về khu vực trước trụ sở HĐND và UBND TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận1, TP.HCM) để tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong đêm khai mạc lễ hội “Sắc màu thành phố Bác”.

Sống động và hoành tráng

Ngay từ chiều 19/4, không khí tại phố đi bộ đã rộn ràng hơn ngày thường. Các gia đình đưa con nhỏ đến từ sớm để chọn vị trí đẹp, chờ xem trình chiếu 3D Mapping, pháo hoa...

Chương trình nghệ thuật quy mô lớn với sự góp mặt của dàn nhạc giao hưởng, các ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng - Ảnh Tỷ Huỳnh

Chương trình nghệ thuật quy mô lớn với sự góp mặt của dàn nhạc giao hưởng, các ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng - Ảnh Tỷ Huỳnh

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, lễ hội “Sắc màu thành phố Bác” là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật đặc sắc nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30/4/1975- 30/4/2025).

Phần trình diễn 3D Mapping quốc tế mở đầu lễ hội, với sự tham gia của 3 đội sáng tạo đến từ Pháp, Bỉ, Singapore. Mỗi đội mang đến một sắc màu riêng trong cách kể chuyện bằng ánh sáng, từ những biểu tượng văn hóa, công nghệ đến cái nhìn đương đại về TP.HCM - một thành phố trẻ trung, cởi mở, không ngừng đổi mới và vươn xa, khẳng định vị trí trên bản đồ quốc tế.

Hàng ngàn người dân coi trình diễn 3D Mapping - Ảnh Tỷ Huỳnh

Hàng ngàn người dân coi trình diễn 3D Mapping - Ảnh Tỷ Huỳnh

Phần trình diễn 3D Mapping của đội Việt Nam đặc sắc đã đưa khán giả bước vào hành trình du ngoạn dọc theo dải đất hình chữ S: từ miền Bắc hùng vĩ, miền Trung nắng gió đến miền Nam sôi động, chan hòa. Thiên nhiên và con người Việt Nam hiện lên sống động trong từng khung hình, hòa quyện cùng hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, kỹ thuật thị giác hiện đại tạo nên trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng và xúc động.

“Tôi ấn tượng với hình ảnh xe tăng húc đổ cổng tiến vào Dinh Độc Lập. Cảm thấy trong người rạo rực, hào hứng, hồ hởi và phấn khởi. Tôi rất tự hào vì đất nước Việt Nam mình rất đẹp. Cảm xúc dâng trào lắm, vì hướng về 30/4”, anh Lê Toàn, người dân từ Bình Dương lên TP.HCM xem chương trình cho biết.

Hình ảnh lịch sử dựng nước và giữ nước được tái hiện sinh động - Ảnh Tỷ Huỳnh

Hình ảnh lịch sử dựng nước và giữ nước được tái hiện sinh động - Ảnh Tỷ Huỳnh

Mỗi người đều dâng trào cảm xúc

Đặc biệt, màn trình chiếu là hành trình của ký ức và hiện tại, của 50 năm khải hoàn, 50 năm vươn mình sau lửa đạn, vũng tin bước vào kỷ nguyên mới. “Việt Nam ta đã trải qua một thời kỳ từ Lạc Long Quân và Âu Cơ, Vua Hùng, rồi bao đời từ thời Đinh, Lý, Trần, Lê. Hình ảnh cuối cùng là đoàn tàu Metro và lá cờ Việt Nam hiện lên. Thực sự rất là xúc động, rất là đẹp và tôi rất là tự hào về đất nước chúng ta”, chị Nguyễn Thị Châu Trinh, ngụ TP.Thủ Đức xúc động chia sẻ.

Xen trong các màn trình diễn 3D Mapping là chương trình nghệ thuật quy mô của dàn nhạc giao hưởng, các ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn những ca khúc đặc sắc như “Đường chúng ta đi”, “O Sole Mio”, “Vì nhân dân quên mình”, “Đất nước trọn niềm vui”,... Những giai điệu hùng tráng hòa quyện cùng ánh sáng hiện đại đã mang đến một đêm nghệ thuật vừa sâu lắng, vừa thăng hoa cảm xúc.

Người dân hào hứng xem bắn pháo hoa - Ảnh Tỷ Huỳnh

Người dân hào hứng xem bắn pháo hoa - Ảnh Tỷ Huỳnh

Cũng trong đêm khai mạc, rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật từ truyền thống dân tộc đến đương đại mang tầm quốc tế được tổ chức trải dọc từ trụ sở HĐND, UBND TP.HCM kéo dài suốt tuyến đường Nguyễn Huệ và liên thông đến ngoài sông Sài Gòn. Đó là biểu diễn ca múa nhạc ngoài trời, đờn ca tài tử, thả thuyền hoa đăng trên sông, biểu diễn thể thao dưới nước... Đặc biệt, người dân cùng chờ đón màn pháo hoa nghệ thuật, thắp sáng bầu trời TP.HCM.

Sau đêm 19/4, lễ hội "Sắc màu thành phố Bác" sẽ tiếp tục với nhiều chương trình nghệ thuật lớn: Sắc màu thành phố, Nhịp điệu thành phố, Dòng chảy nghệ thuật; Triển lãm điện ảnh "Âm vang Đại thắng Mùa xuân 1975"; chiếu phim ngoài trời; chương trình nghệ thuật đặc biệt: Ngày hội thống nhất non sông; màn trình diễn 10.500 drone lập kỷ lục thế giới, pháo hoa nghệ thuật.

Lễ hội là lời chào đậm đà bản sắc mà TP.HCM gửi đến bạn bè quốc tế, là dấu ấn khẳng định vị thế của một thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình, luôn chuyển động, luôn sáng tạo và luôn hướng về tương lai.

Kim Dung/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/hang-ngan-nguoi-tphcm-tham-gia-le-hoi-sac-mau-thanh-pho-bac-post1193367.vov