Hàng nghìn đốm đen kỳ lạ phủ ngập bầu trời, người dân chung cư lo lắng

Hiện tượng kỳ lạ xuất hiện khiến nhiều người không khỏi bất ngờ đi kèm lo lắng.

Một đoạn video quay lại cảnh tượng bất thường ở Tin Shui Wai (Thiên Thủy Vi), Hồng Kông đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Trong video được đăng tải trên một nhóm Facebook địa phương, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con côn trùng màu đen không xác định đang bay rợp trời quanh khu dân cư Tin Chung Court – một khu nhà ở công cộng tại đây. Người quay video, với giọng đầy hoang mang, liên tục hỏi: "Tại sao lại xảy ra chuyện này?" và kêu gọi sự giúp đỡ từ những người dân khác.

Hình ảnh từ video cho thấy vào ban ngày, bầu trời phía trên khu dân cư bị che phủ bởi một đàn côn trùng đen dày đặc, bay với tốc độ cao, tạo nên cảnh tượng khiến nhiều người liên tưởng đến một bộ phim tận thế. Người quay cho biết số lượng côn trùng dường như càng lúc càng tăng và chúng bay vút lên cao, như thể đang tạo thành một đám mây đen u ám giữa không trung. May mắn là nhà anh đã lắp đặt lưới chống muỗi, nếu không, theo lời kể của anh, "chắc tôi đã hoảng loạn thật sự".

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn video nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người dân xung quanh xác nhận cũng chứng kiến hiện tượng lạ này. Một số cư dân mạng bày tỏ sự hoảng sợ, cho rằng đây có thể là điềm báo không lành. Những bình luận như: "Sinh thái bất thường, phải cẩn thận!", "Có khi nào là dấu hiệu trước một thảm họa thiên nhiên?" hay "Chúa phù hộ Hồng Kông" xuất hiện đầy rẫy dưới bài viết, phản ánh tâm lý bất an của người dân.

Không ít người cũng cảm thấy choáng ngợp trước số lượng côn trùng quá lớn. Một người bình luận: "Nó quá dày đặc, khiến tôi sởn da gà", người khác thì hài hước liên hệ: "Chẳng lẽ sắp có biến động lớn? Thị trường chứng khoán có sập không đây?".

Tuy nhiên, bên cạnh sự sợ hãi, cũng có những ý kiến bình tĩnh và mang tính khoa học hơn. Một số cư dân mạng đã cố gắng nhận diện loài côn trùng này qua hình dáng và hành vi bay thành đàn. Nhiều người cho rằng chúng có thể là "ruồi lính đen", một loài côn trùng có vai trò tích cực trong sinh thái vì khả năng phân hủy chất hữu cơ và xử lý rác thải sinh hoạt. Một người viết: "Ruồi lính đen ăn chất thải hữu cơ, có thể biến phân và xác thối thành protein – rất có ích cho môi trường". Một người khác thì nhận xét: "Trông giống ong hơn – có thể là ong mật hoặc một loài ong hoang dã nào đó bay đi kiếm ăn theo mùa".

Cũng có cư dân kể lại trải nghiệm tương tự từng xảy ra ở những khu vực khác như Sau Mau Ping hay gần sông Tân Bắc, nơi từng xuất hiện ruồi lính đen hoặc những côn trùng có ngoại hình tương tự. "Tôi vừa thấy một con giống vậy bay vào nhà hôm qua. Thân nó màu đen vàng, bay chậm. Tôi bắt được nó bằng túi nylon", một người chia sẻ.

Dù danh tính chính xác của loài côn trùng này chưa được xác nhận, sự kiện "cơn mưa côn trùng đen" tại Tin Shui Wai vẫn đang tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng và giới chuyên gia. Liệu đây chỉ là hiện tượng tự nhiên theo mùa hay là dấu hiệu báo trước điều gì đó lớn hơn? Dư luận vẫn còn đang tranh cãi, và người dân nơi đây, ít nhất trong vài ngày tới, sẽ không ngừng ngước lên bầu trời với tâm trạng vừa tò mò vừa bất an.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nhung-dom-den-ky-la-phu-ngap-bau-troi-nguoi-dan-chung-cu-lo-lang-202504112331407201.html