Hàng nghìn nạn nhân ở các trung tâm lừa đảo Myanmar muốn trở về quê nhà
Hàng nghìn từ hơn 20 quốc gia vừa được giải thoát khỏi các trung tâm lừa đảo trực tuyến nhưng vẫn chưa thể về nhà, chờ đợi sự sắp xếp qua Thái Lan.
Những năm gần đây, các trung tâm lừa đảo đã mọc lên ở những khu vực biên giới vô luật pháp của Myanmar, trở thành một phần của ngành công nghiệp tội phạm trị giá hàng tỷ USD.

Những người được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan trên xà lan. Ảnh: EPA
Hàng nghìn lao động bị lừa đến làm việc trong các trung tâm này, nơi họ bị ép buộc tìm kiếm nạn nhân trên mạng để lừa đảo thông qua những chiêu trò tình cảm hay đầu tư giả mạo. Nhiều người bị đánh đập, ngược đãi nếu không hoàn thành chỉ tiêu.
Trước áp lực từ các quốc gia khác liên quan, chính quyền quân sự Myanmar cùng lực lượng dân quân đồng minh đã tiến hành chiến dịch trấn áp. Dù được giải thoát, quá trình hồi hương vẫn diễn ra chậm chạp. Hàng nghìn người bị mắc kẹt trong các cơ sở tạm giam.
Tình hình càng trở nên phức tạp khi Myanmar chìm trong nội chiến. Hai trung tâm lừa đảo lớn nhất khu vực, Myawaddy và Shwe Kokko, nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Biên phòng Karen (BGF), một nhóm dân quân liên minh với chính quyền quân sự Myanmar. Tuần trước, BGF đã thả hàng nghìn người và muốn nhanh chóng trục xuất họ sang Thái Lan do không đủ khả năng quản lý.
Liên hợp quốc ước tính có khoảng 120.000 người, gồm phần lớn đàn ông nước ngoài, bị ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo ở Myanmar. Các băng nhóm tội phạm hứa hẹn công việc lương cao, sau đó buộc nạn nhân phải tham gia lừa đảo, nếu không sẽ bị đánh đập và bỏ đói.
Tuần trước, 600 người Trung Quốc đã được đưa về nước. Trong khi đó, Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc đang lên kế hoạch tổ chức đàm phán ba bên để sắp xếp đưa về nước những người còn lại.