Hàng nghìn người dâng lễ chùa Ngọc Hoàng vào rằm tháng Giêng

Ngày 5/2 (rằm tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn du khách đổ về chùa Phước Hải (còn gọi là chùa Ngọc Hoàng) tại đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM để lễ bái đầu năm.

Chùa Phước Hải hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng nằm cổ kính ở đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. Nơi đây đã được nhà nước công nhận là di sản kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Ngôi chùa cổ này cũng từng được báo chí Quốc tế nhắc đến nhiều vào năm 2016, khi tổng thống Mỹ Barack Obama chọn là nơi đến thăm đầu tiên khi đến TP.HCM.

 Tại TP.HCM, từ sáng sớm, nhiều ngôi chùa đã tấp nập người đến cầu an. Tại các ngôi chùa lớn như Vĩnh Nghiêm, Pháp Hoa (quận 3); Phước Hải (quận 1); Diệu Pháp (quận Bình Thạnh)… lượng người đến chùa trong ngày rằm tháng Giêng rất đông.

Tại TP.HCM, từ sáng sớm, nhiều ngôi chùa đã tấp nập người đến cầu an. Tại các ngôi chùa lớn như Vĩnh Nghiêm, Pháp Hoa (quận 3); Phước Hải (quận 1); Diệu Pháp (quận Bình Thạnh)… lượng người đến chùa trong ngày rằm tháng Giêng rất đông.

 Tại chùa Phước Hải, hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng (quận 1), từ sáng sớm, hàng nghìn người đã có mặt với đầy đủ hương hoa, bánh trái để bày tỏ lòng thành và cầu mong sức khỏe, may mắn trong năm mới cho bản thân, gia đình.

Tại chùa Phước Hải, hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng (quận 1), từ sáng sớm, hàng nghìn người đã có mặt với đầy đủ hương hoa, bánh trái để bày tỏ lòng thành và cầu mong sức khỏe, may mắn trong năm mới cho bản thân, gia đình.

Ngôi chùa được xây dựng trong giai đoạn 1892-1900. Năm 1984, chùa Ngọc Hoàng được đổi tên thành Phước Hải. Tuy nhiên, người dân vẫn quen gọi là Ngọc Hoàng bởi khu chánh điện là nơi thờ Ngọc Hoàng.

Bên trong ngôi chùa gồm 3 tòa: Tiền điện, Trung điện và Chánh điện. Tại khu chánh điện có thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, đức Phật cùng các vị chư thần.

 Trong khuôn viên chùa, nhiều người xếp hàng để mua các vật phẩm tâm linh như vòng, chuỗi các loại…

Trong khuôn viên chùa, nhiều người xếp hàng để mua các vật phẩm tâm linh như vòng, chuỗi các loại…

 “Bình thường tôi hay đi chùa để cầu nguyện. Hôm nay, tôi đi chung với 2 người em, tôi đến đây cầu nguyện sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống. Sau 2 năm dịch bệnh, tôi thấy khung cảnh năm nay rộn ràng, người dân ai nấy đều phấn khởi”, chị Xuân Uyên, quận Tân Bình chia sẻ.

“Bình thường tôi hay đi chùa để cầu nguyện. Hôm nay, tôi đi chung với 2 người em, tôi đến đây cầu nguyện sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống. Sau 2 năm dịch bệnh, tôi thấy khung cảnh năm nay rộn ràng, người dân ai nấy đều phấn khởi”, chị Xuân Uyên, quận Tân Bình chia sẻ.

 Theo ghi nhận, càng về trưa, lượng người đến chùa ngày một đông, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, nhà chùa phải tăng cường lực lượng bảo vệ, nhân viên, đồng thời phát loa để khuyến cáo người dân, du khách tuân thủ quy định, giữ gìn tư trang khi đi lại trong chùa.

Theo ghi nhận, càng về trưa, lượng người đến chùa ngày một đông, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, nhà chùa phải tăng cường lực lượng bảo vệ, nhân viên, đồng thời phát loa để khuyến cáo người dân, du khách tuân thủ quy định, giữ gìn tư trang khi đi lại trong chùa.

 Tại khu vực chánh điện, nhiều người chen chúc vào dâng lễ vật, ghi sớ cầu an.

Tại khu vực chánh điện, nhiều người chen chúc vào dâng lễ vật, ghi sớ cầu an.

Bên cạnh những người lớn tuổi, các gia đình, bạn trẻ, nhiều người nước ngoài cũng đến chùa để tham quan, thắp nhang cầu nguyện.

Bên cạnh những người lớn tuổi, các gia đình, bạn trẻ, nhiều người nước ngoài cũng đến chùa để tham quan, thắp nhang cầu nguyện.

Minh Tuấn

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hang-nghin-nguoi-dang-le-chua-ngoc-hoang-vao-ram-thang-gieng-152060.html