Hàng nghìn người đứng kín đường chào tạm biệt Quý Bình
Đông đảo khán giả đều bật khóc nức nở, nghẹn ngào đưa tiễn Quý Bình về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chiều 9/3, lễ truy điệu và lễ động quan của diễn viên Quý Bình đã diễn ra ở Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam. Xuyên suốt quá trình diễn ra hai lễ này, phía Nhà tang lễ đều đóng cửa và thắt chặt an ninh nghiêm ngặt. Toàn bộ khán giả đến đều đứng đợi ở ngoài, chỉ có gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp thân thiết của nam diễn viên mới được vào bên trong.
Sau khi kết thúc nghi lễ trong Nhà tang lễ, xe tang của Quý Bình đã rời khỏi địa điểm này để đến tháp Long Thọ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, trước khi qua đời, nam diễn viên có di nguyện được hỏa táng và rải tro cốt tại biển Cần Giờ.
Trước khoảnh khắc xe tang của Quý Bình di chuyển từ Nhà tang lễ ra bên ngoài, hàng nghìn khán giả đã đợi từ lâu không giấu nổi sự xúc động. Tất cả đều lộ rõ vẻ buồn bã, u sầu trên khuôn mặt. Một số người còn liên tục lấy tay lau nước mắt, vỡ òa cảm xúc khi tiễn cố diễn viên về nơi an nghỉ cuối cùng. Vài khán giả lớn tuổi dường như ngã quỵ trong lúc xe tang của nam diễn viên đi qua.

Xe tang của Quý Bình rời khỏi Nhà tang lễ

Nhiều khán giả cố gắng vẫy tay chào Quý Bình lần cuối

Không ít khán giả cố gắng sử dụng điện thoại để quay lại khoảnh khắc xe tang của Quý Bình rời khỏi Nhà tang lễ
Từ khi lễ viếng bắt đầu diễn ra vào chiều 8/3, rất nhiều khán giả đã đến đứng đợi trước cửa Nhà tang lễ với mong muốn được thắp nén nhang cho Quý Bình. Đến 8h tối cùng ngày, gia đình nam diễn viên quyết định ngưng lễ viếng để mọi người có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày dài túc trực ở Nhà tang lễ.
Một khán giả đã đến từ sớm để viếng Quý Bình vào ngày 8/3 và không giấu nổi sự nghẹn ngào khi chia sẻ cảm xúc với phóng viên SAOstar: "Ban đầu tôi không tin Quý Bình bị bệnh, hôm qua mới dám tin. Tôi run rẩy lắm, nhưng bằng mọi giá phải đến đây, thắp một nén nhang cho cậu ấy. Quý Bình là người có đạo đức, tính tình hiền lành, tôi thương lắm".