Hàng phòng ngự thảm họa khiến Man City thất bại muối mặt trước Leicester

Một trận đấu mà hàng phòng ngự của Man City đã thi đấu vô cùng yếu ớt khiên cho họ nhận thất bại chung cuộc 2-5 trước Leicester City ngay trên sân nhà.

Sự vắng mặt của Gabriel Jesus, John Stones khiến HLV Pep Guardiola phải tung Ryiad Mahrez và Eric Garcia vào sân ngay từ đầu.

Trong khi đó, Leicester không có Ndidi nhưng chào đón sự trở lại của Jonhny Evans, HLV Rodgers sử dụng sơ đồ 3-4-1-2 thiên hẳn về phòng ngự.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu, với ưu thế thuộc về Man City. Ngay phút thứ 4, Man City đã vượt lên dẫn trước với siêu phẩm của Mahrez.

Từ cú đá phạt góc của De Bruyne, Justin phá bóng thẳng vào chân Mahrez và tiền vệ này đã tung ra cú sút một chạm hoàn hảo, đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A khung thành Leicester trước sự bất lực của thủ môn Schmeichel.

Có bàn thắng dẫn trước, Man City thi đấu càng hưng phấn hơn, chủ động chọn cách chơi pressing tầng cao, liên tục dồn ép đội khách Leicester co cụm phòng ngự trước vòng cấm đội nhà.

Tuy nhiên, họ cũng cắm Vardy ở phía trên để thực hiện những pha phản công thần tốc. Và chiến thuật đó của họ phát huy tác dụng ở phút 37.

Từ một pha phản công nhanh, Barnes chọc khe cho Vardy thoát xuống khiến Walker phải kéo áo phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Michael Oliver lập tức chỉ vào chấm 11m và Vardy không bỏ lỡ cơ hội để cân bằng tỷ số 1-1 cho đội khách. Đây cũng là tỷ số của hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, Man City vẫn là đội bóng kiểm soát thế trận. Trong khi đó, với Leicester, sự hiệu quả của "Bầy cáo" tăng vọt so với 45 phút đầu tiên.

Phút 53, sau pha xẻ biên phải rất tốc độ, tân binh Castagne thực hiện đường căng ngang để Vardy cắt mặt giật gót ở góc hẹp loại bỏ thủ thành Ederson ghi bàn thắng giúp Leicester vươn lên dẫn trước 2-1.

Chỉ 4 phút sau, vẫn là Vardy khiến hàng thủ Man City ôm hận. Tiền đạo người Anh thoát xuống cực nhanh sau đường chọc khe của Barnes khiến Garcia phạm lỗi trong vòng cấm.

Lần này, trọng tài Oliver cũng thổi phạt đền rất dứt khoát và pha quay chậm cho thấy ông hoàn toàn chính xác. Trên chấm 11m, Vardy một lần nữa đánh bại Ederson để nâng tỉ số lên 3-1 cho Leicester.

Phút 69, Leicester có sự thay người bất đắc dĩ khi James Maddison vào thay Dennis Praet bị chấn thương. Chỉ 8 phút sau khi vào sân, Maddison đã lập công. Phút 77, tiền vệ này đi bóng kỹ thuật bên cánh trái trước khi cứa lòng hoàn hảo hạ gục Ederson. Tỷ số đã là 4-1 cho Leicester.

Hy vọng của Man City được nhen nhóm ở phút 83, khi tân binh Nathan Ake có bàn thắng đầu tiên sau tình huống bật cao đánh đầu từ cú đá phạt góc của Mahrez rút ngắn tỷ số xuống 2-4.

Tuy nhiên, khi mà niềm vui chưa kịp dứt, các cầu thủ phòng ngự lại mắc sai lầm. Lần này là Mendy phạm lỗi với Maddison trong vòng cấm và Leicester được hưởng quá đá phạt 11m thứ 3 trong trận.

Tielemans nhận trách nhiệm và dễ dàng đánh bại Ederson bằng cú dứt điểm quyết đoán qua đó ấn định chiến thắng tưng bừng 5-2.

Với chiến thắng ấn tượng này, Leicester đã đòi lại ngôi đầu bảng từ Everton. Sau 3 vòng đấu, họ toàn thắng và có hiệu số bàn thắng thua lên đến +8.

Trong khi đó, Man City tạm thời rơi xuống vị trí thứ 13. HLV Pep Guardiola chắc chắn sẽ phải làm rất nhiều điều với hàng thủ của Man City.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hang-phong-ngu-tham-hoa-khien-man-city-that-bai-muoi-mat-truoc-leicester-211556.html