Hang Sơn Đoòng lên chương trình 60 Minutes của đài CBS

Hôm qua (29/3, theo giờ địa phương), chương trình 60 Minutes của đài CBS đã giới thiệu đến khán giả toàn thế giới về hang Sơn Đoòng của Việt Nam.

(Ảnh: CBS News)

(Ảnh: CBS News)

Trong nhiều thập kỷ, chương trình 60 Minutes đã khám phá một số địa điểm xa xôi và phi thường nhất trên Trái đất, những nơi mà khán giả chưa từng đến và có lẽ sẽ không bao giờ đến. Hành trình tuần này của 60 Minutes là đưa khán giả vào sâu bên trong hang động lớn nhất thế giới: Hang Sơn Đoòng ở miền Trung Việt Nam. Các hang động của nó cao hơn 65 tầng và rộng bằng một sân bóng đá rưỡi - đủ lớn để chứa cả Kim tự tháp Giza.

Việc vượt qua hang động đòi hỏi một nỗ lực gian khổ của phóng viên Scott Pelley và nhóm thực hiện chương trình 60 Minutes. Phóng viên Scott Pelley nói về điểm đến mới nhất của mình: “Đây là một trải nghiệm hoàn toàn độc đáo”.

Một khởi đầu miễn cưỡng và một hành trình gian khổ

Hang Sơn Đoòng được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1990 bởi Hồ Khánh, một người dân Việt Nam. Ông Hồ Khanh đã tìm thấy lối vào khi đang trú ẩn để tránh một cơn bão. Bên trong, ông chỉ thấy bóng tối và vực sâu hun hút 90 mét, vì vậy ông không bao giờ khám phá hang động rộng lớn này.

Năm 2000, các nhà thám hiểm hang động người Anh đã yêu cầu Hồ Khánh chỉ cho họ hang động mà ông đã tìm thấy, nhưng phải mất thêm tám năm nữa Hồ Khánh mới tìm lại được lối vào hẹp. Ông đã đánh mất dấu tích của nó trong khu rừng rậm rạp không lối đi. Kết quả là, Sơn Đoòng không được khám phá cho đến năm 2009.

Chuyến đi của chương trình 60 Minutes đến đó bắt đầu khi nhà sản xuất kỳ cựu Nicole Young đề xuất ý tưởng quay phim bên trong Sơn Đoòng. Ban đầu, Pelley từ chối. Ông nói với Young về sự nghi ngờ của mình: "Nó chỉ là một cái hố dưới đất. Chúng ta sẽ chụp ảnh cái gì chứ?".

Nhưng sau khi được thuyết phục liên tục, Scott Pelley đã đồng ý, bắt đầu một trong những nhiệm vụ đòi hỏi thể lực cao nhất và đẹp mắt nhất trong sự nghiệp của mình.

Đến được Sơn Đoòng không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Hang động nằm sâu trong một công viên quốc gia hẻo lánh, chỉ có thể tiếp cận bằng cách đi bộ xuyên rừng rậm rạp trong một ngày rưỡi. Không có đường xá, chỉ có sông để vượt qua, bùn lầy để lội và động vật hoang dã.

Nhóm thám hiểm đã phải vượt qua khoảng 20 con sông trong điều kiện ẩm ướt liên tục, và thậm chí cả những con đỉa khiến họ phải dừng lại thường xuyên để làm sạch giày. Địa hình khắc nghiệt đến nỗi Young nhận xét rằng chính khu rừng rậm mới là phần khó khăn nhất của chuyến thám hiểm.

“Bạn tự hỏi, làm sao mà hang động lớn nhất thế giới lại chưa từng được tìm thấy?” - cô ấy nói - “Cho đến khi bạn đến khu rừng rậm ở Việt Nam”.

Bước vào một thế giới khác

Trong chương trình 60 Minutes, những người thực hiện đã nói về những khó khăn của họ khi thám hiểm Sơn Đoòng. Một khi đã vào bên trong, những thách thức càng trở nên gay gắt hơn. Nhóm phải dựa vào một đội leo núi chuyên nghiệp để đu dây xuống những vách đá dốc, leo lên những tảng đá và di chuyển trên địa hình hiểm trở. Hang động này được xếp hạng cấp độ sáu, cấp độ khó cao nhất trong thám hiểm hang động và không một nhà báo nào có kinh nghiệm thám hiểm hang động đáng kể trước đó khi thực hiện 60 Minutes.

Có lúc, Pelley đã leo lên đỉnh một tháp thạch nhũ khổng lồ cao hơn 30 mét. Với nước liên tục nhỏ giọt từ trên xuống, bề mặt trơn trượt và không ổn định.

“Có lẽ hối tiếc không phải là từ quá lời” - anh nói - “Tôi nghĩ,”Đây là điều ngu ngốc cuối cùng mà mình được làm“”.

Pelley sau đó đã xuống núi an toàn nhờ sự giúp đỡ của đội leo núi.

Bên trong Sơn Đoòng, một dòng sông ngầm tiếp tục bào mòn hang động, tạo ra tiếng gầm rú liên tục vang vọng khắp các buồng hang. Ở những khu vực không bị sập trần, nơi không có ánh sáng tự nhiên chiếu vào, bóng tối hoàn toàn bao trùm. Tầm nhìn bị hạn chế bởi chùm sáng hẹp của đèn pin đội đầu, buộc mỗi bước đi phải hết sức cẩn thận.

“Trời hoàn toàn tối” - Pelley nói - “Bạn chỉ có thể nhìn thấy những gì ở cuối chùm sáng trên mũ bảo hiểm của mình”.

Một kỳ quan được bảo vệ

Sơn Đoòng được chính phủ Việt Nam bảo vệ cẩn thận. Việc tiếp cận bị hạn chế nghiêm ngặt, chỉ khoảng 1.000 du khách được phép vào mỗi năm và các đoàn làm phim phải đồng ý với các quy định bảo vệ môi trường nghiêm ngặt được đặt ra. Đội ngũ chương trình 60 Minutes đã giành được quyền quay phim vào phút chót sau khi một chuyến đi khác bị hủy bỏ, điều này càng nhấn mạnh sự hiếm hoi khi được tiếp cận hang động này.

Young cho biết hang động cũng đã trở thành động lực quan trọng cho các cộng đồng lân cận, tạo ra cơ hội thông qua du lịch bền vững.

Đối với cả Pelley và Young, chuyến đi đã thay đổi cuộc đời họ. Young nói: “Bạn nhận ra rằng mình đang ở một nơi vô cùng đặc biệt và chưa được khám phá”.

Sau khi ban đầu từ chối ý tưởng này, Pelley sau đó tự hỏi tại sao mình lại do dự đến vậy. Trong sự nghiệp trải dài từ Bắc Cực đến Nam Cực, ông nói rằng không có gì sánh được trải nghiệm mình đã có với hang Sơn Đoòng.

“Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự như thế này trước đây” - Pelley nói - “Tôi rất vui vì đã có cơ hội được chứng kiến nó trong đời mình”.

Nguồn: https://vtv.vn/hang-son-doong-len-chuong-trinh-60-minutes-cua-dai-cbs-100260330095414216.htm

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/hang-son-doong-len-chuong-trinh-60-minutes-cua-dai-cbs-42753.htm