Hàng thủ mắc sai lầm, Liverpool thua ngược trước Leicester City

Mặc dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng những sai lầm ở hàng thủ đã khiến cho Liverpool phải trả giá với thất bại chung cuộc 1-3 trước Leicester City qua đó nhận trận thua thứ 3 liên tiếp tại Premier League.

Sau thảm bại 1-4 trước Man City ở vòng đầu trước, Liverpool bước vào trận đấu với Leicester City với quyết tâm rất cao để giành trọn 3 điểm qua đó tiếp tục cuộc đua vô địch ở mùa giải này.

So với trận thua thảm Man City, HLV Jurgen Klopp có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi tân binh Ozan Kabak thế chỗ Fabinho chấn thương và James Milner đá chính thay cho Thiago Alcantara.

Trong khi đó, “Bầy cáo” vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất của mình cùng bộ ba trên hàng công là Jamie Vardy, James Maddison cùng Harvey Barnes.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chủ động nhập cuộc với tốc độ cao, các tình huống nguy hiểm liên tiếp được tạo ra.

Phút thứ 1, Maddison đã thử vận may bằng pha dưt điểm từ vòng tròn giữa sân khi nhận thấy Alisson Becker dâng quá cao, nhưng thủ môn người Brazil đã chơi tập trung.

Phút 20, Trent Alexander-Arnold chuyền bóng thuận lợi cho Mohamed Salah thoát xuống nhưng tình huống đưa bóng vào sau đó không đủ lực để Sadio Mane có thể băng vào dứt điểm.

Đến phút 27, tưởng chừng như bàn thẳng mở tỷ số trận đấu đã đến khi Mane tung ra đường chuyền bằng đầu cực kì thuận lợi cho Roberto Firmino.

Tiền đạo người Brazil đệm bóng cận thành nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Kasper Schmeichel. Đây có lẽ sẽ là pha cản phả của mùa giải này khi pha dứt điểm ở cự ly rất gần.

Hiệp 1 kết thúc với những tình huống đôi công hấp dẫn nhưng chưa bên nào ghi được bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, Liverpool chủ động tăng tốc để tìm kiếm bàn thắng. Phút 57, Alexander-Arnold có cú sút phạt hàng rào đưa bóng tìm đến xà ngang.

Sức ép liên tục được dồn về phía khung thành Leicester và cuối cùng, đội khách cũng có được điều mình cần ở phút 67.

Sau một tình huống băng xuống của Alexander-Arnold bên cánh phải, bóng đến chân của Roberto Firmino. Tiền đạo người Brazil giật gót tinh tế để Salah cứa lòng bằng chân trái cực nhanh mở tỷ số trận đấu.

Tưởng chừng như sau bàn thắng Liverpool sẽ thi đấu thăng hoa thì bất ngờ, đội chủ nhà Leicester City có bàn thắng gỡ hòa.

Phút 78, “Bầy cáo” được hưởng quả phạt trực tiếp bên ngoài vòng cấm, James Maddison với một cú đá tinh quái đã làm tung lưới Alisson.

Trọng tài biên đã căng cờ báo Amartey việt vị nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Anthony Taylor quyết định công nhận bàn thắng.

Bi kịch bắt đầu đến với Liverpool khi 2 phút sau bàn thắng của Maddison. Từ đường chuyền dài của Youri Tielemans, trung vệ Ozan Kabak và thủ môn Alisson va chạm với nhau một cách ngớ ngẩn và giúp Jamie Vardy dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Đến phút 85, Wilfred Ndidi tung ra đường chuyền để Barnes băng xuống hạ gục Alisson, ấn định tỉ số 3-1. Tân binh Kabak tiếp tục là cái tên đáng bị chê trách nhất ở tình huống này khi tỏ ra bị động và lùi về quá chậm.

Chung cuộc, Liverpool đành chấp nhận thất bại 1-3 trước Leicester City qua đó nhận trận thua thứ 3 liên tiếp tại Premier League và nhiều khả năng sẽ mất vị trí thứ 4 khi các đội xếp dưới thi đấu.

Trong khi đó, 3 điểm có được giúp “Bầy cáo” tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 46 điểm, nhiều hơn Man United 1 điểm những đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hang-thu-mac-sai-lam-liverpool-thua-nguoc-truoc-leicester-city-228004.html