Hàng trăm người Mỹ biểu tình yêu cầu công lý cho các nạn nhân Atlanta

Cuộc biểu tình ở Atlanta diễn ra vài ngày sau khi xả súng tại các spa địa phương khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á.

Hàng trăm người biểu tình Mỹ kêu gọi chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử với người châu Á - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Vụ xả súng ở Atlanta gieo nỗi sợ phân biệt chủng tộc cho những người Mỹ gốc Á

8 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Atlanta

Pháp y khẳng định vụ cảnh sát nổ súng tại Atlanta là giết người

Hàng trăm người đã biểu tình bên ngoài tòa nhà thủ hiến bang Georgia để đòi công lý cho các nạn nhân của vụ xả súng chết người ở khu vực Atlanta vào tuần trước, cũng như chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc và thành kiến chống người châu Á.

Tám người, trong đó có sáu phụ nữ gốc Á, đã thiệt mạng khi một tay súng nổ súng tại ba spa riêng biệt vào ngày 16 tháng 3, gây ra làn sóng chấn động khắp nước Mỹ.

Cầm những tấm biển ghi dòng chữ “Hận thù là một thứ virus”, “Ngừng căm thù người châu Á” và “Tôi không phải là thiểu số kiểu mẫu của bạn”, những người biểu tình yêu cầu hành động để ngăn chặn sự phân biệt đối xử với người Mỹ gốc Á.

Timothy Phan, một người biểu tình đã lái xe 8 tiếng từ Florida để tham dự cuộc biểu tình ở Atlanta hôm thứ Bảy (20/3), cho biết: “Những người phụ nữ đã thiệt mạng,… Tôi thấy gia đình của mình trong họ. Tôi cảm thấy dường như quá thường xuyên, chúng tôi đã bị tẩy chay".

Trong khi kẻ tấn công bị cáo buộc nói với cảnh sát rằng hành động của anh ta không có "động cơ chủng tộc", nhưng các thành viên cộng đồng người Mỹ gốc Á nói rằng nhiều thập kỷ phân biệt chủng tộc, thói trăng hoa và sự phản đối phụ nữ châu Á nói riêng đều đóng vai trò trong vụ xả súng chết người.

Các vụ giết người diễn ra sau khi các nhóm vận động người Mỹ gốc Á đã cảnh báo rằng các vụ thù địch nhắm vào các thành viên của cộng đồng đang gia tăng trong đại dịch COVID-19, một phần do ngôn ngữ phân biệt chủng tộc được sử dụng bởi các nhà lãnh đạo chính trị, bao gồm cả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump đã gọi virus Corona là "virus Trung Quốc" và "cúm kung".

Bernard Dong, một sinh viên 24 tuổi tại Georgia Tech đến từ Trung Quốc, nói với hãng tin AP rằng anh tham gia cuộc biểu tình để đòi quyền lợi cho tất cả các nhóm thiểu số.

“Nhiều khi người châu Á quá im lặng, nhưng thời thế đã thay đổi”, ông nói và thêm rằng ông cảm thấy “tức giận và ghê tởm” trước các vụ xả súng và bạo lực mà người châu Á, thiểu số và phụ nữ phải đối mặt.

Phong trào "Stop Asian Hate" - "Dừng ghét người châu Á" kêu gọi chấm dứt tình trạng đối xử phân biệt, đối xử với người châu Á - Ảnh: AP

Bạo lực nhằm vào người châu Á gia tăng báo động ở Mỹ

Trong một báo cáo được công bố vào tuần trước, Trung tâm Báo cáo Thù hận AAPI đã ghi lại 3.795 vụ việc thù hận nhằm vào người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm nay.

Hầu hết các vụ việc đó liên quan đến quấy rối bằng lời nói, trong khi hành vi tấn công thân thể chỉ chiếm hơn 11%.

Tổng thống Joe Biden, người đã gặp các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Á ở Atlanta hôm thứ Sáu (19/3), lên án vụ xả súng cũng như chống phân biệt chủng tộc người châu Á.

"Quá nhiều người Mỹ gốc Á đi lại trên phố và lo lắng, những người thức dậy mỗi sáng trong nhiều năm qua vì lo sợ cho sự an toàn của họ, sự an toàn của những người thân yêu của họ", ông Biden nói. “Họ đã bị tấn công, bị đổ lỗi, bị làm vật tế thần, bị quấy rối. Họ đã bị tấn công bằng lời nói, hành hung thể xác, bị giết".

Các nhà chức trách buộc tội người đàn ông 21 tuổi bị tội giết người trong các vụ tấn công.

Họ cũng đã tiết lộ tên của 8 nạn nhân. Những người đầu tiên được nêu tên là Delaina Ashley Yaun 33 tuổi, Paul Andre Michels 54 tuổi, Daoyou Feng 44 tuổi và Xiaojie Tan 49 tuổi, chủ một trong những cơ sở kinh doanh massage.

Văn phòng Giám định Y khoa Quận Fulton cũng đã xác định được bốn phụ nữ khác vào thứ Sáu (19/3) bao gồm Soon C Park 74 tuổi, Hyun J Grant 51 tuổi, Suncha Kim 69 tuổi và Yong A Yue 63 tuổi, Tạp chí Atlanta Journal-Hiến pháp đưa tin.

Con trai của nạn nhân Grant, Randy Park, đã thành lập trang GoFundMe để hỗ trợ bản thân và anh trai sau khi mẹ họ bị giết, tờ báo cũng đưa tin. Đến chiều thứ Bảy (20/3), hơn 2,4 triệu đô la đã được huy động.

“Bà ấy là một người mẹ đơn thân, người đã dành cả cuộc đời để chu cấp cho em trai tôi và tôi. Hiện chỉ có em trai tôi và tôi ở Hoa Kỳ. Phần còn lại của gia đình tôi đang ở Hàn Quốc và không thể đến được”, trang này viết.

“Bà ấy là một trong những người bạn tốt nhất của tôi và là người có ảnh hưởng mạnh nhất đến con người chúng tôi ngày nay. Cái chết của bà đã tạo ra lăng kính mới trong mắt tôi về số lượng sự căm ghét tồn tại trong thế giới của chúng ta. Tôi vẫn không thể quên sự thật rằng rằng mẹ tôi đã ra đi, tôi chỉ còn một người em trai để chăm sóc và giải quyết các vấn đề do hậu quả của thảm kịch này".

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hang-tram-nguoi-my-bieu-tinh-yeu-cau-cong-ly-cho-cac-nan-nhan-atlanta-post124152.html