Hàng trăm suất cơm chống lũ, vượt lũ đến với đồng bào khó khăn
Giữa lúc mưa lũ vẫn đang hoành hành và cô lập nhiều khu dân cư tại Thái Nguyên, Bắc Giang, những suất cơm nóng hổi, đầy ắp tình người từ Bếp Chay Từ Ân đã trở thành nguồn động viên ấm áp.
Dưới sự dẫn dắt của người sáng lập Lưu Triệu Tuấn cùng hàng chục tình nguyện viên, mỗi suất ăn không chỉ là sự cứu trợ kịp thời mà còn là tấm lòng trân trọng, sẻ chia gửi đến bà con vùng lũ.
Tinh thần “lá lành đùm lá rách”
Những ngày này, khi thông tin về tình hình mưa lũ phức tạp tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là Thái Nguyên và Bắc Giang, liên tục được cập nhật, thì tại một góc thành phố, không khí lại tất bật, hối hả đến lạ thường. Đó là Bếp Chay Từ Ân, nơi những trái tim nhân ái đang dồn hết tâm sức để chuẩn bị từng suất cơm cứu trợ gửi đến bà con vùng lũ.
Anh Lưu Triệu Tuấn, người sáng lập Bếp Chay Từ Ân, cùng các tình nguyện viên (TNV) luôn túc trực, sắp xếp công việc từ sáng sớm. Mục tiêu duy nhất của anh cùng các cộng sự là chuẩn bị những suất ăn nhanh nhất, ngon nhất và an toàn nhất để kịp thời tiếp tế cho bà con, đặc biệt tại những khu vực vẫn đang bị cô lập bởi nước lũ dâng cao.

Các tình nguyện viên tập trung chuẩn bị những suất cơm.
Dưới đôi tay khéo léo và sự phối hợp nhịp nhàng, hàng trăm suất cơm chay đã được đóng gói cẩn thận. Mỗi hộp cơm gửi đi không chỉ là thực phẩm, mà còn là sự gửi gắm hơi ấm tình người giữa mùa mưa lũ khắc nghiệt. Anh Tuấn chia sẻ về tâm niệm hoạt động của bếp: “Chúng tôi luôn mong muốn mang đến những suất ăn đảm bảo nhất cho bà con vùng lũ, sẻ chia cùng bà con trong những ngày khó khăn”.
Anh Tuấn cùng đội ngũ không chỉ chú trọng đến số lượng mà còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng và sự trân trọng. Anh cho biết thêm, trong mỗi đợt cứu trợ, bếp đã chuẩn bị từ 500 đến 600 suất cơm và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con trong những ngày tới. Bếp luôn lắng nghe mọi góp ý để hoàn thiện thực đơn, đảm bảo rằng: “Mỗi suất cơm gửi đi không chỉ là món ăn, mà là tấm lòng trân trọng, yêu thương của bếp dành cho từng hoàn cảnh”.

Anh Tuấn (áo hồng, đứng bên trái) cùng mỗi tình nguyện viên chú trọng từng khâu làm việc.
Tinh thần "lá lành đùm lá rách" được phát huy mạnh mẽ tại Bếp Chay Từ Ân. Sự giúp đỡ không chỉ đến từ các thành viên chính thức của câu lạc bộ, mà còn là sự chung tay của nhiều người dân và sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn thành phố.
Lan tỏa hơi ấm yêu thương
Sự vận hành trơn tru và hiệu quả của Bếp Chay Từ Ân không thể không kể đến những đóng góp thầm lặng, nhiệt thành của các tình nguyện viên. Họ là những người trực tiếp tạo nên từng suất cơm ấm áp.
Một trong số đó là bạn Lê Hoài Linh, tình nguyện viên phụ trách sắp xếp, sơ chế đồ và trực tiếp nấu bếp. Với công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và liên tục di chuyển, Linh luôn thể hiện tinh thần làm việc hăng say. Linh chia sẻ: “Khi tham gia vào bếp, mình cảm giác được cho đi và cống hiến cho xã hội. Mọi công việc ở đây đều cần sự linh hoạt, thích nghi theo từng hoàn cảnh”.

Không khí làm việc khẩn trương tại căn bếp nhỏ.
Ánh mắt Linh ánh lên sự vui vẻ và tự hào khi kể về những ngày làm việc tại bếp. Đối với Linh và nhiều TNV trẻ khác, hoạt động cứu trợ là cơ hội để trưởng thành và cảm nhận giá trị của bản thân. “Mình cảm giác mình có ích, được đóng góp một phần nhỏ bé tới xã hội. Việc được chung tay gửi đi những suất cơm nóng hổi mang lại cho mình niềm hạnh phúc khó tả”, Linh tâm sự.
Tâm huyết của đội ngũ TNV đã biến Bếp Chay Từ Ân trở thành một trung tâm của sự sẻ chia và lòng nhân ái. Việc phối hợp giữa các khâu, từ mua sắm nguyên liệu, sơ chế, nấu nướng, đến đóng gói, đều diễn ra nhanh chóng, khoa học, nhằm đảm bảo hàng trăm suất ăn đến tay bà con một cách an toàn và kịp thời nhất.

Từng suất cơm trao đi gói trọn tình cảm đồng bào.
Từ căn bếp nhỏ bé của anh Lưu Triệu Tuấn và sự tận tâm của các tình nguyện viên, thông điệp về sự đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam đã được lan tỏa mạnh mẽ, tiếp tục thắp lên ngọn lửa hy vọng và niềm tin cho đồng bào vùng lũ, giúp họ vững tâm vượt qua thiên tai và sớm ổn định lại cuộc sống.