Hàng triệu trái tim tôn kính, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong những ngày qua, hàng triệu trái tim cán bộ và nhân dân cả nước đã dành niềm tôn kính, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mỗi người có một cách thể hiện riêng, nhưng tất thảy đều dâng trào cảm xúc, cảm phục tấm lòng yêu nước, thương dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân của Tổng Bí thư.

Quận Ba Đình dành tình cảm đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 26-7, ghi nhận tại quận Ba Đình, bằng tình cảm đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ, đảng viên và nhân dân quận đang chuẩn bị chu đáo cho lễ an táng được tổ chức vào chiều nay.

Các tầng lớp nhân dân quận Ba Đình đã tự nguyện dọn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực dự kiến, chuẩn bị đón linh xa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua, đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch vào chiều nay.

Người dân phường Kim Mã dẹp vệ sinh môi trường khu vực dự kiến linh xa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đi qua. Ảnh: Mai Hữu

Người dân phường Kim Mã dẹp vệ sinh môi trường khu vực dự kiến linh xa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đi qua. Ảnh: Mai Hữu

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình Đỗ Thị Duy Nhiên cho biết, nhân dân trong quận dành tình cảm đặc biệt với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và rất xúc động khi Ban tổ chức lễ tang dành thời gian để nhân dân được đến viếng đồng chí.

Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá (quận Ba Đình) Trần Thị Tố Tâm. Ảnh: Mai Hữu

Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá (quận Ba Đình) Trần Thị Tố Tâm. Ảnh: Mai Hữu

Xúc động chia sẻ sau khi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia, Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá (quận Ba Đình) Trần Thị Tố Tâm khẳng định, trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ khi biết tin Tổng Bí thư từ trần, tất cả vô cùng tiếc thương và dành sự kính trọng nhất với người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người đảng viên luôn giữ mãi lời thề sắt son với Đảng.

Bạn Trịnh Minh Châu (phường Quán Thánh). Ảnh: Mai Hữu

Bạn Trịnh Minh Châu (phường Quán Thánh). Ảnh: Mai Hữu

Chứng kiến Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Trịnh Minh Châu (sinh năm 1999, phường Quán Thánh, quận Ba Đình) và các đoàn viên, thanh niên thấy rất xúc động, đau buồn trước sự ra đi của vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, một nhà lãnh đạo tài ba, một người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, một nhân cách lớn đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đến hơi thở cuối cùng.

Nhân dân quận Hoàn Kiếm tiễn biệt Tổng Bí thư

Bà Trần Kim Thúy, sinh năm 1957, cán bộ hưu trí, phố Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội:

Cống hiến hết mình, làm việc hết lòng, vì dân, vì nước

Bà Trần Kim Thúy (Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Mai Hoa

Bà Trần Kim Thúy (Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Mai Hoa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi thực sự là tổn thất lớn với đại gia đình Việt Nam. Nhân dân thương tiếc và yêu quý ông, một nhà lãnh đạo sống và làm việc hết mình, hết lòng vì dân, vì nước.

Trong sự nghiệp cách mạng, Tổng Bí thư đã để lại dấu ấn đậm nét, giúp đất nước ta trở thành một quốc gia có uy tín, vị thế, hội nhập sâu, rộng trên trường quốc tế và đang trên đà ổn định, phát triển. Về đối ngoại, với chiến lược “Ngoại giao cây tre”, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với hàng trăm quốc gia, mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại với nhiều nước.

Về đối nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu cao chủ trương phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, qua đó, nhân dân thêm tin tưởng vào tương lai phát triển của đất nước. Tinh thần làm việc dám nghĩ, dám làm, làm đến nơi, đến chốn của cố Tổng Bí thư thực sự cần được lan tỏa. Đặc biệt, tôi mong thời gian tới, tiếp nối những chủ trương, chính sách mà Tổng Bí thư đã hoạch định, các doanh nghiệp sẽ được quan tâm tạo mọi điều kiện sản xuất - kinh doanh phát triển hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Bà Lưu Thu Huyền, ở Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội:

Cần phát huy giá trị di sản của Tổng Bí thư

Bà Lưu Thu Huyền, làm việc tại một cơ sở kinh doanh thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Mai Hoa

Bà Lưu Thu Huyền, làm việc tại một cơ sở kinh doanh thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Mai Hoa

Những hàng người nối dài, xếp hàng từ sáng sớm để tiễn biệt Tổng Bí thư chính là minh chứng rằng, khi nhà lãnh đạo làm được những điều ích nước lợi dân, là tấm gương sáng về sự thanh liêm, chính trực, thì chắc chắn được dân yêu, dân quý.

Tôi nghĩ, cách tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giá trị nhất, là phát huy giá trị di sản mà ông đã từng thực hiện thành công trong công tác ngoại giao, phòng, chống tham nhũng, trong việc nêu gương ở phong cách sống, sinh hoạt mỗi ngày… Bản thân tôi và nhiều người đều vô cùng yêu quý và tiếc thương ông. Noi theo tấm gương sáng của ông, tôi tự nhắc mình phải sống tích cực, lan tỏa những điều tốt đẹp, nuôi dạy con cái thật tốt, trở thành người có ích cho xã hội.

Người dân quận Đống Đa quyết tâm thực hiện những điều Tổng Bí thư đã căn dặn

Sáng nay 26-7, tại đình Thổ Quan, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy - UBND phường Thổ Quan (quận Đống Đa) đã kính cẩn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ phường Thổ Quan. Ảnh: Bảo Lâm

Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ phường Thổ Quan. Ảnh: Bảo Lâm

Cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân phường Thổ Quan kính cẩn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Bảo Lâm

Cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân phường Thổ Quan kính cẩn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Bảo Lâm

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn phường nguyện phát huy truyền thống anh hùng, kiên trung của các thế hệ cha anh đi trước; quyết tâm thực hiện những điều Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn.

Nhớ về Tổng Bí thư, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân phường Thổ Quan đều cảm nhận sự ấm áp, khiêm nhường và vô cùng giản dị, gần gũi của một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo cấp cao.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thổ Quan Nguyễn Duy Long. Ảnh: Bảo Lâm

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thổ Quan Nguyễn Duy Long. Ảnh: Bảo Lâm

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thổ Quan Nguyễn Duy Long cho biết: “Được tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, chúng tôi vô cùng thương xót. Cựu chiến binh phường chúng tôi rất xúc động khi xem truyền hình trực tiếp, thấy được tình cảm của bạn bè quốc tế và nhân dân đối với vị lãnh đạo cao cấp của Đảng”.

Chị Lê Thị Duyên, công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội chia sẻ: “Tổng Bí thư là một trong ba người mà toàn dân kính trọng, như Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hôm qua, mẹ tôi cũng nghỉ bán hàng đi viếng bác Trọng từ 6h đến 24h mới về. Cả nhà tôi đều yêu kính bác, một người tài giỏi, yêu nước, thương dân”.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hang-trieu-trai-tim-ton-kinh-tiec-thuong-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-673082.html