Hành động đáng biểu dương

Hơn 12h ngày 19-9, Người Xây Dựng đang mua hàng tại cửa hàng bán đồ sơ sinh ở số 2, ngõ 18, đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc (quận Hà Đông) thì thấy một nam thiếu niên mặc đồng phục học sinh hớt hải chạy vào, nói:

- Cô ơi, cháu vừa nhặt được cái ví này ở đối diện số nhà 18 đường Vạn Phúc. Cô mở ra xem, rồi tìm người trả giúp cháu với ạ.

- Thế nhà cháu ở đâu? - Chị Thơm, chủ cửa hàng hỏi.

- Nhà cháu ở ngay trong ngõ 18, đường Vạn Phúc này. Cháu vội đi học nên không thể đợi để trả ví cho người mất được ạ. Cháu cảm ơn cô!

Nói xong, cậu học trò nhỏ lên xe đạp phóng nhanh đi học.

Cầm chiếc ví cậu học trò nhỏ vừa đưa, chị Thơm mở ra thì thấy bên trong có gần 1 triệu đồng, thẻ ngân hàng và các loại giấy tờ tùy thân khác. Lần theo thông tin trên thẻ căn cước công dân, chị Thơm tìm và trao trả cho chủ nhân của chiếc ví là một thanh niên sống ở tổ dân phố Chiến Thắng, phường Vạn Phúc.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng rất vui trước đức tính trung thực, thật thà của cậu học trò nhỏ. Qua hỏi thăm, được biết, cậu học trò nhỏ tên là Nguyễn Quang Nhật, học lớp 7A10, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (quận Hà Đông). Hành động nhặt được của rơi, trả người đánh mất của cậu học trò Nguyễn Quang Nhật rất đáng được biểu dương.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/979559/hanh-dong-dang-bieu-duong