Hành động đáng chê trách

Sáng 31-3, ông Thuận ở phố Hàng Vôi (quận Hoàn Kiếm) đi dạo ở hồ Hoàn Kiếm thì thấy một tốp khoảng 6-7 thiếu niên đang leo lên Tháp Bút. Trong lúc mấy bạn khác chụp ảnh, có hai bạn trai tách riêng ra, lấy một con dao díp muốn khắc chữ lên mặt đá của Tháp Bút. Ông Thuận định đi đến nhắc nhở thì nghe thấy một bác cao tuổi gần đó nói lớn:

- Này các cháu ơi! Không được viết, khắc chữ lên đó đâu. Phải giữ gìn di sản chung chứ.

Một cháu quay mặt lại phía bác nọ thách thức:

- Cháu viết thì đã làm sao?

Vừa dứt lời, cậu ta cười ngặt nghẽo, người bạn kia cũng hô hố cười theo và lại cố tình định lấy mũi dao để xiết vào mặt đá. Thấy vậy, bác cao tuổi chạy tới quát lên:

- Có nghe không thì bảo. Nơi này không phải để các cháu viết bậy.

Đến lúc này, hai cậu “choai choai” mới chịu đi.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Thuận cho rằng việc làm của bác cao tuổi nọ rất đáng trân trọng, còn hành động vô ý thức, thiếu văn hóa của hai thiếu niên kia thật đáng chê trách. Thiết nghĩ, các bậc phụ huynh và nhà trường cần quan tâm đến việc hướng dẫn, chỉ bảo các cháu thiếu niên cách ứng xử nơi công cộng, đặc biệt tại các di tích, công trình văn hóa.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/997290/hanh-dong-dang-che-trach