Hành động đẹp của anh Nguyễn Quốc Hiếu

Sau khi nhặt được ví tiền cùng nhiều giấy tờ tùy thân, anh Nguyễn Quốc Hiếu, cán bộ công tác tại UBND thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) đã trình báo công an để trả lại tài sản cho người đánh rơi.

 Anh Nguyễn Quốc Hiếu (đứng giữa) bàn giao lại tài sản cho người đánh rơi.

Anh Nguyễn Quốc Hiếu (đứng giữa) bàn giao lại tài sản cho người đánh rơi.

Theo đó, vào chiều 1-5, khi đang đi công tác, qua đường Tùng Dinh, thuộc tổ dân phố 15, thị trấn Cát Bà, anh Nguyễn Quốc Hiếu đã nhặt được một chiếc ví da, bên trong ví có hơn 1 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe ô tô, mô tô, thẻ ngân hàng... cùng mang tên Hoàng Tú Giao, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội).

Sau khi nhặt được, đứng chờ một lúc không thấy ai đến nhận, anh Hiếu đã mang chiếc ví đến Công an thị trấn Cát Bà trình báo, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook kèm theo số điện thoại của mình để tìm người đánh rơi. Nhờ thông tin đăng tải, anh Hoàng Tú Giao đã biết và đến Công an thị trấn Cát Bà để xác thực chiếc ví trên là của mình. Nhận lại đầy đủ tài sản, anh Giao xúc động cho biết: “Tôi hiện làm việc tại Khu đô thị Cát Bà Amatina. Trong quá trình đi lại do sơ ý, tôi đã làm rơi chiếc ví. Tôi đã rất lo lắng vì ngoài tiền mặt, trong ví còn nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng mà nếu phải làm lại sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi thật may mắn khi nhận được lòng tốt của anh Hiếu”. Việc làm tốt của anh Nguyễn Quốc Hiếu rất đáng được khen ngợi.

Bài và ảnh: BẢO TRANG - LAN PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hanh-dong-dep-cua-anh-nguyen-quoc-hieu-728435