Hành động đẹp của anh Phương Quốc Kiên

Chiều 22-4, anh Trần Thanh Tùng, sinh năm 1997, hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Nghề than, khoáng sản Việt Nam-Phân hiệu đào tạo Hữu Nghị (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã đến Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) để được hướng dẫn làm thủ tục nhận lại toàn bộ tài sản mà anh đã đánh rơi.

Trước đó, chiều 21-4, sau khi tan học, anh Tùng đã đi xe máy đến cây rút tiền tự động (ATM) bên trong khuôn viên Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí để rút tiền mặt từ thẻ ATM. Sau khi rút được tiền, anh Tùng đã cho vào ví da để trong túi quần rồi đi về ký túc xá. Tuy nhiên, khi về tới nơi, anh Tùng phát hiện không còn chiếc ví trong túi, anh đã quay lại tìm nhưng không thấy. Ngoài số tiền gia đình gửi cho anh phục vụ việc học tập, sinh hoạt trong tháng, trong ví còn có một số loại giấy tờ tùy thân.

Anh Phương Quốc Kiên (thứ 3, từ phải sang) cùng đại diện bệnh viện bàn giao ví cho anh Trần Thanh Tùng. Ảnh do Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí cung cấp

Anh Phương Quốc Kiên (thứ 3, từ phải sang) cùng đại diện bệnh viện bàn giao ví cho anh Trần Thanh Tùng. Ảnh do Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí cung cấp

Anh Phương Quốc Kiên, Phó trưởng phòng Vật tư-Thiết bị Y tế (Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí) là người nhặt được chiếc ví của anh Tùng, cho biết: "Chiều muộn 21-4, khi đi đến gần khu vực cây ATM, tôi đã phát hiện chiếc ví da màu đen của ai đó đánh rơi. Kiểm tra trong ví, tôi thấy có nhiều giấy tờ tùy thân như: Thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, thẻ ngân hàng đều mang tên Trần Thanh Tùng cùng một số tiền mặt. Biết người đánh rơi đang rất lo lắng, tôi đã mang chiếc ví báo cáo lãnh đạo phòng, đồng thời chụp ảnh đăng tin lên trang mạng xã hội Facebook và trang của Tổ công tác xã hội của bệnh viện, nhờ mọi người chia sẻ rộng rãi với mong muốn sớm tìm ra chủ nhân của chiếc ví để trả lại".

Sau khi cùng đại diện gia đình đến bệnh viện nhận lại tài sản do mình đánh rơi, anh Tùng xúc động chia sẻ: “Tôi đã rất may mắn khi gặp được người tốt như anh Kiên. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới anh Kiên cùng tập thể Phòng Vật tư-Thiết bị Y tế, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí đã giúp tôi nhanh chóng nhận lại được tài sản”.

Việc làm của anh Phương Quốc Kiên thật đáng trân trọng. Được biết, đã nhiều lần cán bộ, nhân viên Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí nhặt được của rơi là tiền và nhiều tài sản có giá trị đều trả lại cho người bị mất.

CAO THANH ĐÔNG (HT: 3KC-503. Kiến An-Hải Phòng)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hanh-dong-dep-cua-anh-phuong-quoc-kien-693142