Hành động đẹp của quân nhân Hồ Văn Sơn

Ngày 4-7, sau khi nhận được thông báo, anh Nguyễn Bắc Nam đã tìm gặp Đại úy QNCN Hồ Văn Sơn, nhân viên quân lực, Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần, Quân đoàn 3) để nhận lại tài sản mà vợ mình đánh rơi.

Trước đó, lúc 17 giờ 15 phút ngày 2-7, trên đường đi làm về, đến đầu đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tây Sơn (TP Pleiku, Gia Lai), Đại úy QNCN Hồ Văn Sơn nhặt được chiếc ví. Để “công khai minh bạch” tài sản bên trong, anh cùng 3 người dân sinh sống bên đường mở ví kiểm tra. Ngoài một số giấy tờ cá nhân quan trọng mang tên Đỗ Thị Bình Minh, thường trú tại phường Thống Nhất (TP Pleiku, Gia Lai), như: Chứng minh nhân dân, thẻ ATM, giấy phép lái xe… trong ví còn có 3.690.000 đồng. Ngay sau khi kiểm tra chiếc ví, anh Sơn điện thoại báo cáo với lãnh đạo đơn vị.

 Đại úy QNCN Hồ Văn Sơn.

Đại úy QNCN Hồ Văn Sơn.

Theo anh Nguyễn Bắc Nam (chồng chị Đỗ Thị Bình Minh), hôm đó trên đường đưa vợ ra bến xe Đức Long để vào TP Hồ Chí Minh công tác, vợ chồng anh ghé vào một quán bên đường ăn tối. Do thời gian gấp, khi trả tiền xong, chị Minh cất chiếc ví vào cặp nhưng lại rơi ra ngoài mà không biết. Rất may, Đại úy QNCN Hồ Văn Sơn nhặt được và thông báo trao trả. "Tuy số tiền không nhiều nhưng các giấy tờ tùy thân rất quan trọng. Việc làm này thể hiện hành động cao đẹp của một quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam", anh Nguyễn Bắc Nam nói.

Bài và ảnh: ĐỖ VĂN NGUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hanh-dong-dep-cua-quan-nhan-ho-van-son-581649