Hành động đẹp ở siêu thị
Chiều cuối tuần, siêu thị VinMart trong Trung tâm thương mại Vincom Long Biên đông nghịt khách mua sắm, vui chơi. Đặc biệt, khu vực thanh toán, luôn có dãy dài người xếp hàng, chờ tới lượt thanh toán.
Dòng người chậm chậm nhích lên từng chút trong sự sốt ruột, bởi ai cũng mong ngóng quá trình này kết thúc sớm, để nhanh chóng được về nhà. Ở cuối dãy, một bà cụ tóc bạc, dáng người nhỏ bé, tay ôm vài món đồ gồm chai nước mắm, túi mì, bó rau đứng nép mình, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thấy vậy, một thanh niên phía trước quay lại hỏi:
- Bà ơi, bà chỉ có ít đồ thôi, cháu nhường bà thanh toán trước ạ.
Bà cụ bối rối xua tay: Thôi, không sao đâu cháu, bà chờ được.
Anh thanh niên mỉm cười, sốt sắng: Bà ơi, bà cứ lên đi ạ! Đông đúc, nóng bức thế này, đứng lâu dễ mệt lắm. Mọi người ơi, nhường bà lên thanh toán trước nhé?
Thấy vậy, những người khách khác cũng đồng thanh hưởng ứng: Để bà cụ lên trước đi, có mấy món đồ thôi mà!
Cụ bà cảm động, không ngừng nói: Cảm ơn mọi người nhiều nhé! Làm phiền mọi người quá!
Giữa nơi mua sắm tấp nập, chỉ một hành động nhỏ, ưu tiên người già cùng cử chỉ thân thiện cũng đủ khiến không khí trở nên dễ chịu hơn. Người Xây dựng thầm nghĩ, những điều giản dị như thế nếu được lan tỏa sẽ khiến cuộc sống thêm nhân ái và đáng yêu hơn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hanh-dong-dep-o-sieu-thi-720185.html