Hành động hỗ trợ thiết thực

Giữa tháng 7, chị Loan ở xã Phú Đông (huyện Ba Vì) gặp chị Hường, cán bộ Hội Phụ nữ xã Phong Vân cùng huyện. Câu chuyện của hai người rôm rả, nhất là liên quan đến hoạt động của Hội Phụ nữ xã Phong Vân. Chợt nhớ ra, chị Loan hỏi:

- À, tình hình ruộng nhà chị Lý ở thôn Tân Phong 1 của xã chị đến đâu rồi?

- Cũng ổn rồi bạn ạ. Nhờ các hội viên phụ nữ Chi hội Phụ nữ thôn Tân Phong cấy hộ nên đến nay ruộng lúa nhà chị Lý đã phát triển như các nhà khác rồi chị ạ. Mừng nhất là được nhìn thấy kết quả từ sự hỗ trợ của mọi người đã giúp chị Lý bớt vất vả - chị Hường trả lời.
- Ừ, điều đó thực sự lan tỏa, khiến mình thực sự cảm kích.

Gặp Người Xây Dựng, chị Loan kể rằng, chị Lý ở thôn Tân Phong 1 của xã Phong Vân bị bệnh, sức khỏe yếu. Vào vụ mùa cấy cách đây ít tháng, gia đình chị không có nhân lực, nếu không giúp thì bị lỡ thời vụ. Biết chuyện, 35 hội viên phụ nữ Chi hội Phụ nữ thôn Tân Phong đăng ký và đã đến cấy hộ gia đình chị Lý.

Chị Loan bảo rằng, thực sự xúc động trước tình cảm đùm bọc và sự hỗ trợ thiết thực mà Chi hội Phụ nữ thôn Tân Phong 1, xã Phong Vân giành cho nhau. Việc làm này chắc chắn sẽ giúp chị Lý thêm động lực để vượt qua bệnh tật khi cảm nhận được sự yêu thương của cộng đồng.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hanh-dong-ho-tro-thiet-thuc-673258.html