Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn của cán bộ, chiến sỹ Công an quận Tây Hồ

Liên tiếp nhận được những lá thư cảm ơn của người dân gửi đến trong thời gian qua, đã tiếp thêm động lực để cán bộ chiến sỹ Công an quận Tây Hồ tiếp tục cố gắng làm nhiệm vụ trên tinh thần, trách nhiệm cao, vì nhân dân phục vụ.

CAP Yên Phụ trao trả tài sản cho chủ nhân bị đánh rơi

CAP Yên Phụ trao trả tài sản cho chủ nhân bị đánh rơi

Ngày 23-7-2024, Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ tiếp nhận nguồn tin về việc người dân phát hiện một số giấy tờ được để trong một chiếc ví trên tuyến phố Yên Hoa.

Ngay sau đó, Công an phường Yên Phụ xác minh và xác định được thông tin của người bị mất đồng thời liên lạc với chủ tài sản là chị Nguyễn Thùy D (SN 1999), quê quán ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng để nhận lại tài sản.

Chị D cho biết do có việc di chuyển qua tuyến phố Yên Hoa nên sơ ý làm rơi ví da, trong đó có chứa một số giấy tờ cá nhân và vài vật dụng khác. Trong khi chị D đang lo lắng vì nhiều thủ tục liên quan cần giấy tờ thì nhận được điện thoại báo tin vui từ Công an phường Yên Phụ về việc phát hiện số giấy tờ tùy thân của chị. Nhận lại được tài sản, chị D vui mừng và gửi lời cảm ơn về tinh thần trách nhiệm của Công an phường Yên Phụ đã tận tình giúp đỡ.

CAQ Tây Hồ trao trả tài sản người đánh rơi

CAQ Tây Hồ trao trả tài sản người đánh rơi

Vào khoảng 18h ngày 15-7-2024, Trung tá Đinh Tiến Đại - Phó Đội trưởng đội Kỹ thuật Hình sự - Công an quận Tây Hồ trong quá trình làm nhiệm vụ đã nhặt được 1 chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng. May mắn, trong số giấy tờ có chút ít thông tin về chủ nhân là Nguyễn Thùy L, trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Thông qua trang mạng xã hội Facebook của Công an Bảo Lâm - Cao Bằng, đồng chí Đại đã có thông tin và nhanh chóng liên hệ được với chị Nguyễn Thùy L thông báo đến Công an quận Tây Hồ để nhận lại tài sản.

Sau khi nhận lại tài sản, chị L đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước hành động đẹp của cán bộ, chiến sĩ CAQ Tây Hồ.

CAP Quảng An giúp cháu bé đi lạc tìm lại người thân

CAP Quảng An giúp cháu bé đi lạc tìm lại người thân

Tiếp đến, chiều ngày 19-7-2024, CAP Quảng An tiếp nhận của người dân một cháu bé bị lạc tại kè Hồ Tây. Qua hỏi han được biết, cháu bé tên là N.H.G.H (SN 2016), nhà ở quận Long Biên, được người thân đưa đi chơi ở Hồ Tây. Ngoài ra, cháu bé không nhớ thông tin địa chỉ cụ thể và không nhớ số điện thoại của bố mẹ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 18h cùng ngày CAP Quảng An đã liên hệ được bố mẹ của cháu bé và bàn giao cho gia đình. Bố mẹ cháu bé rất cảm kích và cảm ơn tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an phường đã hết lòng giúp đỡ để giúp cháu bé tìm được gia đình.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hanh-dong-nho-y-nghia-lon-cua-can-bo-chien-sy-cong-an-quan-tay-ho-post583864.antd