Hành động từ trái tim

Bất kể đó là ngày hay đêm, là trời nắng cũng như trời mưa chỉ cần nhận được thông tin cấp bách mong được giúp đỡ là xe Cứu thương 0 đồng Bình Thuận lại xuất phát lên đường. Lúc bấy giờ, đoạn đường ngắn hay dài cũng không còn quan trọng, bởi tất cả đều được miễn phí 0 đồng. Bởi lẽ hành động ấy được xuất phát từ những trái tim nồng ấm tình thương con người.

Hành trình đến với “Cứu thương 0 đồng Bình Thuận”

20 giờ tối, tại một quán cà phê trên đường Hùng Vương, TP. Phan Thiết, rất đông người ra vào. Trong một góc quán quen, Nguyễn Văn Hà (SN 1990), Đội trưởng Đội xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận cùng các thành viên của mình đang trò chuyện, trao đổi công việc. Phía bên ngoài quán, 2 chiếc xe ô tô với dòng chữ “Cứu thương 0 đồng Bình Thuận” trở nên rất đổi quen thuộc với người dân nơi này.

Bất kể ngày hay đêm, khi người dân cần là đội có mặt.

“Đây là “bến đỗ” của tụi em, mỗi khi xong công việc trở về. Đồng thời cũng là nơi, để tụi em thay phiên nhau trực vào mỗi đêm, phòng khi có những trường hợp cần được giúp đỡ thì xe sẽ được xuất phát một cách nhanh nhất”, Hà giải thích ngay, khi chúng tôi vừa đến.

Là đội trưởng nhưng không to cao lực lưỡng như chúng tôi nghĩ ban đầu, dáng người Hà nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Đội có 9 thành viên, người lớn tuổi nhất sinh năm 1976, còn người nhỏ tuổi nhất sinh năm 2003, song tất cả đều gắn bó với đội từ khi thành lập đến giờ. Hà cho hay: Các thành viên tham gia vào đội đều trên tinh thần tự nguyện và không hưởng lương cũng như không có bất cứ chế độ gì. Vì vậy, mỗi thành viên trong đội đều phải có công ăn việc làm ổn định mới được tham gia. “Người thì làm thợ sửa xe, người thì đầu bếp, chạy taxi, lái xe dịch vụ, diễn viên múa… còn em thì làm nghề sửa điện thoại. Nói chung phải có công ăn việc làm ổn định, lo được cho cuộc sống của chính mình, gia đình mình thì mới lo được cho mọi người”, Hà chia sẻ thêm.

Cách đây gần 1 năm, Hà cùng nhóm bạn của mình đóng góp tiền mua lại chiếc xe đã qua sử dụng, thực hiện ý tưởng cho những chuyến xe từ thiện, cấp cứu 0 đồng, hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Trên xe có đầu tư đầy đủ các trang thiết bị chuyên dụng như cáng ghép, máy tạo oxy, máy hút đờm, máy bóp bóng…để hỗ trợ khi bệnh nhân cần.

Kể về cơ duyên đến với “Cứu thương 0 đồng Bình Thuận”, Hà cho biết: Những năm về trước, Hà thường hay “lang thang” trên những con đường của Bình Thuận. Không ít lần chứng kiến những hoàn cảnh gặp tai nạn nhưng vì khó khăn, không có phương tiện vận chuyển dẫn đến không được cấp cứu kịp thời nên tử vong. Nhiều trường hợp ám ảnh trong tâm trí Hà mãi về sau. Chính điều đó đã thôi thúc Hà nghĩ tới cái việc “nghĩa” ở đời.

“Chiếc xe ban đầu, được chúng em mua vào tháng 6/2021. Thời điểm này do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc đi lại khó khăn nên xe vận hành liên tục, không ngơi nghỉ trong vòng 3 tháng. Khi ấy, chúng em thường chở bệnh nhân xuất viện – nhập viện, phụ nữ mang thai, các trường hợp bị tai nạn giao thông. Hoạt động của đội được lan tỏa, với sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, tháng 9/2021 chúng em mua được thêm chiếc xe thứ 2 để tăng cường cho hoạt động cứu giúp những trường hợp khó khăn. Lúc bấy giờ, các trường hợp cấp cứu khẩn cấp là nạn nhân bị tai nạn giao thông, bệnh nặng, hay có những trường hợp người bệnh đã tử vong cần đưa về quê mai táng, đều được chúng em đảm nhận”, Hà nói.

Như chưa nói hết ý của mình, Hà dắt chúng tôi ra tận xe, chỉ vào những dụng cụ ở trên xe và nói: Những vật dụng này, chúng em tự sắm hết, chẳng hạn như chiếc cáng ghép kia rất hữu ích cho những trường hợp rơi vào tai nạn giao thông, nhất là những nạn nhân bị gãy tay, gãy chân. Còn máy bóp bóng này thì sử dụng cho các bệnh nhân khi xuất viện về nhà trong tình trạng cần sử dụng, thì đội cũng cho mượn máy… “Chúng em cũng vừa mua được chiếc xe thứ 3. Trong vòng 15 ngày tới, chiếc xe này sẽ hoạt động đấy ạ. Có lẽ chiếc này sẽ chủ yếu phục vụ cho những trường hợp đi ngoài tỉnh”, Mai Nguyễn Nhật Tường (SN 1993) đứng cạnh bên Hà khoe với tôi.

Chỉ về phía Tường, Hà nói: Đây là một trong những thành viên thường xuyên tham gia với đội, có thể gọi là “chất lượng”. Bởi chỉ cần có việc, là Tường sắp xếp được công việc và lên đường ngay. Tường nở nụ cười và nói: Việc nghĩa mà chị, xuất phát từ tình người nên đã không làm thì thôi còn làm thì em làm hết cái tâm của mình. Và cũng chính vì cái tâm, nên hầu như các thành viên trong đội thấy Tường chẳng khi nào vắng mặt khi có người cần giúp đỡ, hỗ trợ, ngoại trừ lúc ốm đau.

Đang trò chuyện giữa chừng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Hà bấm máy nghe. Sau đoạn hội thoại ngắn, hớp cạn ly nước ép rồi lao nhanh người đến chiếc xe cứu thương, chỉ chào tôi bằng câu nói “gặp lại sau nha chị, cứu người là trên hết” rồi tức tốc phóng đi.

23 giờ đêm, khi mọi người chìm trong giấc ngủ, chuyến xe ấy vẫn chưa được “nghỉ ngơi”, vẫn tiếp tục hành trình trên những chặng đường cứu giúp những mảnh đời khó khăn.

Vạn dặm đường theo tiếng gọi trái tim

Lật từng trang trong cuốn sổ theo dõi vận chuyển bệnh nhân, khung thời gian ngày tháng được ghi chi chít mới thấy công việc được Đội Cứu thương 0 đồng Bình Thuận thực hiện hầu như ngày nối tiếp ngày. Theo đó, kể từ tháng 6/2021 đến nay, đã có hơn 1.000 cuộc gọi hỗ trợ nạn nhân trong tình trạng nguy kịch mà xe Cứu thương 0 đồng Bình Thuận đã khẩn cấp xuất phát. Các thành viên trong đội cho biết, có những ngày xe chở cấp cứu gần chục chuyến. Có những vụ chở cùng lúc 3 nạn nhân và cũng có đêm các xe xuất phát cùng lúc hay những lúc xe vừa về lại có cuộc gọi đi tiếp. Nhiều đêm, các thành viên trong nhóm phải thay phiên nhau thức trực đến 3 - 4 giờ sáng đó là chuyện thường tình.

Trở về sau chuyến xe đưa thi thể một nạn nhân bị tai nạn giao thông tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc về xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, Hà cùng Nhật Tường tranh thủ ngồi nhâm nhi tách cà phê để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Hà kể, cả hành trình kéo dài 500 cây số ngày hôm ấy mang một không khí nặng trĩu.

“Mình hoạt động xe Cứu thương 0 đồng, chỉ mong những người ngồi trên xe đều được bình an, vượt qua bệnh tật để trở về với đời thường chứ không phải chở về với “đất mẹ”. Nhưng kiếp người sao tránh được “sinh, lão, bệnh, tử”. Do đó, khi ấy mình chỉ lặng thinh cầm vô lăng đánh lái, mặc cho những tiếng nấc nghẹn vang vọng phía sau xe”, Hà chia sẻ.

Hà cũng cho biết: Sau quãng đường dài, xe cũng đã đến nơi, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Trước khi xe lăn bánh rời đi, gia đình cũng muốn hỗ trợ một phần chi phí nhiên liệu, nhưng chúng tôi quán triệt không nhận bất kỳ một đồng nào của nạn nhân.

Còn Nhật Tường thì cho biết, cách đây mấy ngày, mấy anh em trong nhóm đi mua chiếc xe cứu thương thứ 3, khi đang di chuyển từ TP. Tuy Hòa về TP. Phan Thiết khi đi đến địa phận phường Hòa Vinh - thị xã Đông Hòa - tỉnh Phú Yên thì phát hiện 1 trường hợp tai nạn giao thông. Nạn nhân tông vào đuôi xe container tình trạng rất nặng, vỡ hộp sọ, vỡ xương hàm, gãy chân. Như một thói quen 3 thành viên trong đội mỗi người sơ cứu một vị trí và đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, cách hiện trường khoảng 20 km. Nhiều người dân có mặt tại hiện trường chia sẻ, nạn nhân đã nằm tại hiện trường 1 tiếng rưỡi mặc dù có nhiều phương tiện đi ngang nhưng vì thấy nặng không ai dám chở - Tường nói.

Cũng theo Tường, đến trưa hôm sau nhóm có dò hỏi về tình trạng nạn nhân thì được biết nạn nhân vẫn còn sống và đã được chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. “Đi mua xe cứu thương, trên đường về cứu được 1 mạng người là đủ hoàn vốn rồi. Lại là 1 chuyến đi xa nhiều kỷ niệm”, Tường vừa cười vừa bộc bạch.

Hôm nay cũng vậy, tiếng điện thoại lại reo, một vụ tai nạn giao thông tại địa phận xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam cần giúp đỡ. Những bánh xe lăn kèm theo tiếng còi hú đã đến hiện trường, đến nơi, các thành viên trong đội còn hỗ trợ thật nhanh để giúp đỡ người bị nạn.

Ngày qua ngày, những trái tim nồng ấm đầy nhân ái ấy sẽ tiếp tục tất bật với công việc vốn có của thường ngày. Thế nhưng, chỉ cần người dân còn cần, là họ sẽ có mặt bằng tất cả trái tim và trách nhiệm. Hạnh phúc với họ đôi khi chỉ là những nụ cười trên khuôn mặt của những con người xa lạ. Đó chính là nét đẹp đáng trân trọng, là sự tử tế đang diễn ra thầm lặng giữa dòng đời.

Theo Tổ công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh, thời gian qua Tổ công tác đã kết nối với đội xe Cứu thương 0 đồng Bình Thuận hỗ trợ cho rất nhiều bệnh nhân gặp khó khăn trong việc chuyển viện cấp cứu, những bệnh nhân trong cơn thập tử nhất sinh. Những hành động, việc làm của đội hết sức ý nghĩa, giúp đỡ cho bệnh nhân, không chỉ ở trong bệnh viện mà ngay ở những địa điểm bên ngoài, bất kỳ giờ nào, thời gian nào đội đều xử lý kịp thời.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/hanh-dong-tu-trai-tim-97300.html