Hành động vì yêu thương

Hơn 4 tháng qua, đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đã ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển kinh tế, đời sống của người dân các tỉnh, thành như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An… Trong khó khăn đó, chúng ta cũng chứng kiến hàng trăm câu chuyện đẹp, sự đồng lòng, đồng sức chống dịch của người Việt Nam, liên tiếp các đợt chi viện từ khắp mọi miền đến khu vực phía Nam. Bằng cả tấm lòng của mình, nhân dân Bình Phước cùng hướng về tâm dịch với phương châm 'có gì góp đó'.

Từ những hành động nhỏ

Những ngày này, biết nhân dân vùng tâm dịch TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương thiếu rau xanh trong bữa cơm nên hơn 1 tháng nay, ngoài việc cắt rau bán cho thương lái như hằng ngày, mỗi người dân ở vùng rau khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện (TP. Đồng Xoài) dù ít hay nhiều vẫn để dành lại khoảng chục kilôgam, thậm chí cả 100kg để ủng hộ. Trong hơn 1 tấn rau đã góp, phần từ vườn nhà có sẵn, cũng có người không có rau, tự bỏ tiền túi mua ủng hộ. Dù cách này hay cách khác, họ muốn được góp chút của nhỏ chia sẻ với nhân dân vùng dịch. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, khu phố Xuân Đồng chia sẻ: Tôi và các chị em ở gần nhà không trồng rau nhưng biết lời kêu gọi nên cùng nhau góp tiền để mua. Số rau mua được tuy chưa nhiều nhưng cũng là tấm lòng của chúng tôi gửi đến bà con đang cần.

Nhân dân khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện (TP. Đồng Xoài) thu hoạch rau ủng hộ nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Nhân dân khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện (TP. Đồng Xoài) thu hoạch rau ủng hộ nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cùng với các cá nhân, tổ chức, vào thời điểm dịch bùng phát, các câu lạc bộ, hội, nhóm từ thiện lại tất bật với các hoạt động “xin - cho” của mình. Hơn lúc nào họ mong muốn được góp chút công sức cùng đồng bào vượt qua đại dịch. Chị Nguyễn Thị Ngoan, thành viên nhóm từ thiện Những trái tim ấm TP. Đồng Xoài cho biết: Chung tay với chính quyền địa phương, đợt dịch này tôi kêu gọi vận động và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất nhiều, rất đầy đủ. Được sự ủng hộ của mọi người, dù ít hay nhiều thì đều mang tấm chân tình của người Bình Phước gửi đến bà con vùng dịch. Đến thời điểm này, hơn 600 phần quà cùng hàng trăm kilôgam rau xanh, củ, quả, gạo, nhu yếu phẩm đã được nhóm từ thiện Những trái tim ấm liên lạc và gửi đến nhân dân vùng tâm dịch cũng như người dân đang gặp khó khăn trong tỉnh.

Thông qua lời kêu gọi của chị Nguyễn Thị Ngoan, thành viên nhóm từ thiện Những trái tim ấm TP. Đồng Xoài, tôi cũng có ít gạo, chỉ mong người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này, không ai bị đứt bữa trong đợt dịch.

Anh Nguyễn Hữu Quân,
khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình (TP. Đồng Xoài)

…đến các phong trào thi đua đặc biệt

Đồng sức, đồng lòng cùng nhân dân vùng dịch, lực lượng vũ trang trong tỉnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Chống dịch, cứu dân trong lực lượng vũ trang tỉnh”. Thực hiện phong trào đó, Ban CHQS TP. Đồng Xoài đã nhận hỗ trợ cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhân dân quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 31-8, chuyến xe nghĩa tình đầu tiên của ban đã chở hơn 5 tấn lương thực, thực phẩm, mang yêu thương, tình cảm của nhân dân Đồng Xoài gửi về vùng tâm dịch. Trước giờ xe xuất phát, Thượng tá Vương Văn Thủy, Phó bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS TP. Đồng Xoài vui vẻ nói: Toàn bộ nhu yếu phẩm hỗ trợ đợt này là tình cảm của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố gửi đến nhân dân quận 6. Hy vọng số lương thực này góp phần giúp người dân trong quận vượt qua khó khăn, sớm đưa cuộc sống bình an trở lại. Sau chuyến hàng này, chúng tôi tiếp tục vận động, sẽ có những chuyến xe nghĩa tình nữa gửi về nhân dân quận 6.

Với tinh thần vì miền Nam ruột thịt, vì TP. Hồ Chí Minh thân yêu theo phát động của Thủ tướng Chính phủ, từ sự yêu thương, ủng hộ, đồng sức, đồng lòng của nhân dân trong tỉnh, 176 tấn lương thực, thực phẩm gồm gạo, rau xanh, củ quả, mì gói… đã được chuyển về hỗ trợ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ ở TP. Hồ Chí Minh.

Ông Vũ Long Sơn,
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Bình Phước vẫn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng với chủ trương “vùng có dịch ít hỗ trợ vùng có dịch nhiều”, những ngày qua, các chuyến xe nghĩa tình của tỉnh, các mạnh thường quân mang theo hàng trăm tấn nhu yếu phẩm liên tục hướng về Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ các nguồn hỗ trợ, tỉnh đã tổ chức lễ xuất quân, tiếp sức lương thực, thực phẩm đến chiến sĩ, nhân dân TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19. Đó không chỉ là kết quả của đợt vận động mà còn là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước hướng về vùng dịch.

Cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 còn nhiều gian nan và vất vả. TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương hay những tỉnh lân cận vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt dịch này. Và trong khó khăn đó, đã xuất hiện nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa, lan tỏa vẻ đẹp của tình người. Những câu chuyện, những hành động của nhân dân Bình Phước với người dân các vùng dịch đã một lần nữa thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, biết trân trọng những gì đang có và cũng biết sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Thanh Nga

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/126943/hanh-dong-vi-yeu-thuong