Hành động vô ý thức

9h30 sáng 18-1, anh Nam ở phường Phú Diễn có lịch đi họp phụ huynh cho con ở Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. Dù nhà cách trường chưa đầy 1km và đi sớm 15 phút so với giờ quy định nhưng anh Nam vẫn đến trễ tới 10 phút.

Lý do là dù chỉ còn cách cổng trường khoảng 15m nhưng anh không thể vào được địa điểm họp, do lòng đường nhỏ, lại bị 2 chiếc xe ô tô đỗ chắn hai bên đường. Khi có thêm 1 chiếc xe 16 chỗ chạy tới, đường trở nên kẹt cứng, không phương tiện nào có thể tiến hoặc lùi.

- Sao lại có người vô ý thức đến thế! - một người phụ nữ bực bội lên tiếng.

- Chắc sợ tốn tiền gửi xe. Xe thì có mà ý thức thì không - một người đàn ông nói thêm vào.

Không thể chờ đợi thêm, một người đã tì̀m số điện thoại treo trên xe để gọi điện cho chủ xe ra di chuyển phương tiện. Dù vậy, phải một thời gian sau, các phương tiện ù ứ tại đây mới bắt đầu nhúc nhích di chuyển được. Và lúc này, anh Nam mới có thể vào trường để họp cho con.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Nam bức xúc với cách hành xử của hai chủ xe ô tô kia. Chỉ vì nghĩ đến cái tiện của riêng mình mà bỏ qua lợi ích của cộng đồng. Anh cho rằng mỗi người sử dụng phương tiện di chuyển lớn, cần nâng cao ý thức để xây dựng văn hóa giao thông từ chuyện dừng đỗ xe trên phố.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hanh-dong-vo-y-thuc-732904.html