Hành khách bị chặn lại tại sân bay, kiểm tra vali thì phát hiện vật đáng nghi

Thứ được giấu trong vali của hành khách này khiến ai cũng đều xôn xao.

Giới chức hải quan tại sân bay quốc tế Tiruchirappalli vừa phát hiện hai con thằn lằn được giấu trong hành lý ký gửi của một hành khách đến từ Kuala Lumpur (Malaysia), hé lộ mối lo ngại ngày càng lớn về các đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên biên giới.

Theo thông tin được công bố trên mạng xã hội X (trưỡc đây là Twitter) bởi Cơ quan Hải quan Tiruchirappalli, hai con thằn lằn bị quấn trong vải đen, miệng và chân bị trói chặt bằng băng dính. Chúng được phát hiện trong hành lý của một hành khách đi trên chuyến bay OD223 của hãng Batik Air, khởi hành từ Kuala Lumpur và hạ cánh tại Tiruchirappalli vào ngày 2/6.

Người đàn ông này bị đơn vị Tình báo Hàng không (AIU) chặn lại sau khi nhận được tin báo mật. Lực lượng chức năng đã lập tức kiểm tra hành lý và thu giữ tang vật. Hiện hành khách đang bị thẩm vấn để phục vụ công tác điều tra.

Cổng thông tin ABP Nadu (Ấn Độ) cho biết, sân bay Tiruchirappalli trong thời gian qua liên tiếp ghi nhận nhiều vụ buôn lậu động vật hoang dã và ma túy, với tang vật bao gồm rắn, rùa sao, thằn lằn và thậm chí cả cần sa. Trong một vụ việc khác, một hành khách từ Bangkok quá cảnh Singapore rồi đến Tiruchirappalli đã bị bắt vì mang theo cần sa.

Phản hồi về vụ việc, Cục Động vật hoang dã và Công viên quốc gia Malaysia (Perhilitan) cho biết họ chưa nhận được báo cáo chính thức từ phía Ấn Độ, nhưng sẵn sàng phối hợp điều tra. Tổng giám đốc Abdul Kadir Abu Hashim khẳng định sẽ hợp tác với các cơ quan sân bay và lực lượng phòng chống tội phạm động vật hoang dã của Ấn Độ để làm rõ vụ việc.

Đồng thời, Cơ quan Kiểm soát và Bảo vệ Biên giới Malaysia (MCBA) cũng cho biết sẵn sàng hỗ trợ nếu được phía Ấn Độ yêu cầu.

Vụ việc một lần nữa khiến dư luận chú ý đến vai trò của Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) - điểm xuất phát của hành khách – trong các đường dây buôn lậu động vật hoang dã. Hiệp hội Người tiêu dùng Penang (CAP) đã từng lên tiếng chỉ trích KLIA là "nỗi ô nhục quốc gia" vì để lọt nhiều vụ vận chuyển bất hợp pháp động vật quý hiếm.

Ấn Độ cũng được cảnh báo là điểm đến chính của các sản phẩm động vật hoang dã trên thị trường chợ đen, đặc biệt là sừng tê giác, vảy tê tê và xương hổ - những mặt hàng có giá trị cao trong y học cổ truyền. Ông Kadir từ Perhilitan nhấn mạnh: "Thị trường tiểu lục địa đánh giá rất cao những sản phẩm này".

Chỉ riêng trong tháng 3, hai hành khách trên chuyến bay từ KLIA đến Chennai (Ấn Độ) đã bị bắt khi mang theo tám loài động vật ngoại lai, trong đó có ba con vượn đen non, đáng tiếc là tất cả đều đã chết khi được phát hiện trong vali.

Những vụ việc liên tiếp gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia, đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng an ninh quốc tế nhằm ngăn chặn tội phạm sinh thái ngày càng tinh vi và manh động.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/hanh-khach-bi-chan-lai-tai-san-bay-kiem-tra-vali-thi-phat-hien-vat-la-202506062219389448.html