Hành khách Việt kiều cảm ơn Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Sáng ngày 14/7, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết đã trao trả lại toàn bộ tài sản và giấy tờ cá nhân cho một hành khách để quên ở sân bay, bên trong có số tiền tương đương hơn 220 triệu đồng...

Trước đó, ngày 12/7, Trung tá Vũ Quốc Hậu - Cán bộ Đội Kiểm soát xuất nhập cảnh 5, Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong khi thực hiện nhiệm vụ giám sát tại khu vực nhập cảnh đã phát hiện một túi xách của ai đó để quên trong lúc làm thủ tục nhập cảnh...

Biết tìm được lại tài sản bị mất, chị Loan Mai Do cùng chồng đã rất cảm kích.

Biết tìm được lại tài sản bị mất, chị Loan Mai Do cùng chồng đã rất cảm kích.

Trung tá Vũ Quốc Hậu đã nhanh chóng báo cáo Chỉ huy Đội và Lãnh đạo Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trực ca chỉ đạo kiểm tra, xác minh trả lại cho hành khách.

Sau 1 ngày kiểm tra, xác minh qua nhiều nguồn thông tin, Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã xác định chủ nhân của toàn bộ tài sản trên là chị Loan Mai Do (Quốc tịch Mỹ, vừa đáp chuyến bay từ Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam).

Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trao trả lại toàn bộ tài sản (9.400 USD) và giấy tờ cá nhân cho vợ chồng chị Loan Mai Do.

Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trao trả lại toàn bộ tài sản (9.400 USD) và giấy tờ cá nhân cho vợ chồng chị Loan Mai Do.

Kiểm tra trong túi xách có 9.400 USD (hơn 220 triệu đồng) cùng một số giấy tờ tùy thân và đồ dùng cá nhân khác, Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã trao trả lại toàn bộ tài sản và giấy tờ cá nhân cho chị Loan Mai Do.

Nhận được lại tài sản bị mất, chị Loan Mai Do cùng chồng đã rất cảm kích, đồng thời viết thư cảm ơn Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và cá nhân Trung tá Vũ Quốc Hậu vì hành động có ý nghĩa này.

Thư cảm ơn Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và cá nhân Trung tá Vũ Quốc Hậu của chị Loan Mai Do.

Thư cảm ơn Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và cá nhân Trung tá Vũ Quốc Hậu của chị Loan Mai Do.

“Vợ chồng tôi đã lớn tuổi, số tiền hơn 9.000 USD đối với chúng tôi rất lớn, chúng tôi nghĩ đã bị mất tiền trên nhưng vào sáng 13/7 tôi được cán bộ Công an cửa khầu gọi điện thông báo đã tìm thấy gửi túi xách do tôi bỏ quên. Vợ chồng chúng tôi vô cùng cảm ơn Công an Cửa khẩu và đặc biệt là anh Trung tá Vũ Quốc Hậu đã có tinh thần trách nhiệm cao, giúp đỡ để tôi nhận được tài sản tưởng như đã mất khi tôi không để lại thông tin gì trong túi xách”, chị Loan Mai Do cảm kích.

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/hanh-khach-viet-kieu-cam-on-cong-an-cua-khau-cang-hkqt-tan-son-nhat-i700317/