Hành lá 'khổng lồ' nhà Phạm Thanh Thảo làm mọi người tròn mắt, chồng đại gia mát tay trồng đủ loại trong vườn biệt thự
Nữ ca sĩ 'Áo dài ơi' hài hước nói rằng hành nhà mình cọng nào cọng nấy biết 'nói chuyện' luôn!
Mới đây, giọng ca Áo dài ơi Phạm Thanh Thảo bất ngờ khoe thành quả trồng trọt là những bó hành lá cực to, cao bằng nửa người cô. Nữ ca sĩ vui sướng chia sẻ: “Ý là trồng chơi chơi 1 lần thôi mà hưởng mấy năm luôn. Cứ tới mùa hè là nó lên lại. Hành lá nhà em cọng nào cọng nấy nó biết ‘nói chuyện’ luôn á trời”.
Trong đoạn video, cô hóm hỉnh cho biết thêm: "Đây, cho mọi người coi hành lá nhà em. Nó sắp cao bằng em luôn. Chồng em ra ngoài cắt một cái là rửa mệt nghỉ. Nó dài quá, cây nào cây nấy biết 'nói chuyện' luôn. Quá trời tươi. Hành này để được lâu, ăn ngon, thơm phức, quá đã. Trồng 1 lần mà ăn mấy năm trời”.

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo thu hoạch hành lá “khổng lồ” nhà mình trồng. Nhiều người bất ngờ và bình luận: "Trời ơi, hành khổng lồ", "Ui là trời! Hành mà to thế này lần đầu chị thấy!", "Quá đã luôn", “Trồng sao tốt vậy? Quá giỏi luôn”.

Có người trêu cô “hành này chắc phải lấy búa cắt nhỏ”, nữ ca sĩ dí dỏm đáp lại chắc phải dùng “đồ long đao”. Một số người cho rằng đây là hành boa rô nhưng Phạm Thanh Thảo khẳng định không phải, nhà cô đã từng dùng hành boa rô nấu phở nên rõ.


Trước đó, cô đăng tải nhiều loại quả trong khu vườn do ông xã trồng. Ở Mỹ nhưng vẫn đủ loại cây trái Việt Nam, nào mướp hương, bầu, khổ qua, tắc (quất), ớt... Cây nào cũng rất sai trái.


Nữ ca sĩ bày tỏ: "Ông chồng tui ổng gắn được cái máy đẻ vô người là đúng nghĩa 'không có gì ổng không làm được'. Vườn cây trái xum xuê. Quên chụp một vườn rau thơm các loại, hẹ, cần nước, hành lá các kiểu... Thêm 2 ô rau muống ăn hoài không hết nữa.Giỏi quá Sơn ơi!!!"


Trái khổ qua dài ngoằng khiến mọi người trêu chắc phải dồn nửa cân thịt. Ngoài rau củ quả, ông xã nữ ca sĩ còn trồng các loại cây gia vị.



Từ nhiều năm trước, đại gia Sơn Võ - chồng Phạm Thanh Thảo đã khoe thành quả trồng trọt rất khả quan. Để vườn có nhiều ánh nắng, anh đã cưa luôn 4 cây cổ thụ to xung quanh để đỡ che mất rau, cây trái bên dưới.


Ông xã nữ ca sĩ đã chia sẻ rằng: "Khổ qua thì hơn cả 100 trái (trồng chơi mà ăn không kịp), bầu, mướp hương có ăn đều đều. Cà chua, rau thơm, hẹ, rau muống, cần nước, cần tàu thì vừa ăn vừa cho vừa đem ra nhà hàng để bán".



"Thích nhất là ớt, năm nào cũng trồng 10 luống trên cả 100 cây, tất cả đều thuộc loại cay từ Thai Dragon, ớt chỉ thiên, ớt tím có lông , ớt Habanero mà bà con gọi là ớt Mễ cho đến ớt Gosh pepper (ớt ma) cũng có luôn. Thu hoạch xong đem xay làm satế thì ít có cao thủ nào chịu nổi", anh bày tỏ.



Chồng Phạm Thanh Thảo còn cho biết cải bẹ xanh nhiều quá ăn không kịp cho nên ra hoa hết. Anh đã có một mùa thành công nhờ sự trợ giúp của bố vợ.


Kết quả một buổi sáng sớm "thăm vườn sơ sơ" của Sơn Võ. Lúc mùa dịch rảnh rỗi, anh thấy trồng trọt cũng vui, gia đình thường xuyên có rau ăn lẩu. Nam đại gia đùa rằng có thể "mở chợ bán rau quả được rồi".











