Hạnh phúc của Madam Pang

Madam Pang trải qua những ngày tháng bình dị ở tuổi U60.

Trên trang cá nhân, Madam Pang chia sẻ những dòng cảm xúc chân thành về niềm hạnh phúc ở tuổi 59. Không phải những chuyến du lịch xa hoa hay những buổi tiệc xa xỉ, mà chính những khoảnh khắc bình dị đời thường lại là thứ giúp nữ tỷ phú tìm thấy sự an yên và chữa lành trái tim.

Người phụ nữ quyền lực nhất bóng đá Thái Lan bắt đầu ngày chủ nhật bằng những điều đơn giản mà đầy ý nghĩa. Madam Pang thích đi bộ dưới ánh nắng sớm, tận hưởng sự tươi mới của thiên nhiên và lặng ngắm từng tán cây, khóm hoa trong khu vườn nhà. Với bà, đó không chỉ là một hoạt động thể chất mà còn là cách để tâm hồn thư thái, tìm thấy sự kết nối với thiên nhiên và trân quý từng khoảnh khắc của hiện tại.

Những giai điệu du dương càng làm ngày cuối tuần của Madam Pang trở nên trọn vẹn. Âm nhạc giúp bà xoa dịu căng thẳng, tái tạo năng lượng sau một tuần làm việc bận rộn. Nhưng trên hết, hạnh phúc lớn nhất của nữ chủ tịch là được quây quần bên gia đình.

"Chủ nhật của tuổi 59. Đi bộ phơi nắng, ngắm cây ngắm hoa trong vườn nhà. Nghe bài hát yêu thích của tôi. Gặp gỡ người nhà. Ăn cơm với gia đình. Nhiêu đây cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi. Thật dễ dàng để tạm nghỉ sau những căng thẳng mà tôi đã trải qua suốt tuần, để phục hồi và chữa lành trái tim khỏi căng thẳng. Đôi khi, những điều đơn giản cũng có thể giúp ích cho chúng ta rất nhiều", Madam Pang viết trên trang cá nhân.

Ở tuổi U60, Madam Pang trân trọng từng bữa cơm, nơi cả nhà cùng ngồi lại, chia sẻ những câu chuyện đời thường, trao nhau tiếng cười và tận hưởng hơi ấm của tình thân. Những giây phút ấy giúp bà quên đi mọi áp lực công việc, mọi nỗi lo toan và cảm nhận sự bình yên trong lòng. Ảnh: FBNV

Ở tuổi U60, Madam Pang trân trọng từng bữa cơm, nơi cả nhà cùng ngồi lại, chia sẻ những câu chuyện đời thường, trao nhau tiếng cười và tận hưởng hơi ấm của tình thân. Những giây phút ấy giúp bà quên đi mọi áp lực công việc, mọi nỗi lo toan và cảm nhận sự bình yên trong lòng. Ảnh: FBNV

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, Madam Pang còn là một nhà lãnh đạo tận tâm của bóng đá Thái Lan. Sau một năm điều hành Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bà đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ thể thao xứ chùa Vàng. Theo khảo sát của KBU SPORT POLL phối hợp với Viện Quản lý Thể thao (WISDOM), có đến 46,2% số người được hỏi đánh giá cao sự đóng góp của bà.

Với tinh thần quyết tâm và sự cống hiến không ngừng, Madam Pang được 28,51% người tham gia khảo sát ghi nhận là một nhà lãnh đạo tận tâm, luôn nỗ lực vì sự phát triển của bóng đá Thái Lan. Dưới sự dẫn dắt của bà, bóng đá Thái Lan đã gặt hái những bước tiến đáng kể về chiến thuật và tinh thần thi đấu.

Xuân Dung

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/hanh-phuc-cua-madam-pang-202502232304089796.html