Hạnh phúc đêm Noel
Sau cơn mệt lả vì bị đau dạ dày, Lê bước vào một quán cháo gần khách sạn nơi cô ở khi đi công tác miền Nam. Theo lời bác sĩ, cô có thể dùng thức ăn mềm và nhớ nghỉ ngơi cho nhanh khỏe.
Câu chuyện cuộc sống

Tranh minh họa
Chuyến này đi công tác xa nhà đúng dịp Noel nên Lê hơi buồn. Lâu lắm rồi vợ chồng cô chưa đón Noel cùng nhau. Năm nào hai người cũng đi công tác đúng dịp này. Sợ chồng lo lắng nên Lê không kể cho chồng chuyện mình bị bệnh, chỉ động viên chồng cố gắng làm việc, vài ngày nữa sẽ được gặp nhau.
Vừa bước vào quán, Lê bị thu hút bởi giọng nói dễ thương và nụ cười tươi tắn của cậu bé con chủ quán. Cậu bé mang một cốc nước ấm vào mời Lê: “Con mời cô uống cốc nước ấm cho đỡ mệt ạ! Cô muốn dùng món gì ạ? Con bảo mẹ làm luôn cho cô ạ!”.
Sau khi chọn món, Lê chăm chú nhìn cậu bé. Dù lúc ấy là đêm muộn nhưng cậu bé vẫn tràn đầy năng lượng giúp bố mẹ đón khách. Sau khi Lê chọn món, cậu bé nhanh nhẹn mang bát, đũa ra bàn và không quên dặn: “Cô cần gì cứ gọi con nhé ạ!”.
Vừa ăn, Lê vừa lắng nghe câu chuyện của cậu bé và bố mẹ. Ba người đều rất tình cảm, quan tâm đến nhau. Người bố bảo sẽ đưa ba mẹ con đi chơi Noel. Lâu rồi gia đình không cùng nhau đi chơi nên hôm nay sẽ đóng cửa sớm hơn thường ngày. Người mẹ nói bố vẫn còn bị ốm nên họ sẽ về nhà sớm để nghỉ ngơi cho khỏe. Cậu bé nhanh nhảu nói: “Chỉ cần được ở bên bố mẹ thì với con, ngày nào cũng là ngày lễ”. Họ quả thật là một gia đình hạnh phúc. Công việc có vất vả nhưng với họ, được làm việc cùng nhau và quan tâm nhau thì ngày nào cũng trở nên ý nghĩa.
Bỗng Lê nhận được tin nhắn của chồng: “Anh đang ở khách sạn nơi em ở này! Em nhắn số phòng để anh lên nhé!”. Lê ngạc nhiên gọi lại cho chồng: “Anh đang đùa em à? Anh đang đi công tác cơ mà?”. “Công việc xong sớm nên anh quyết định vào đây với em. Anh muốn đón Noel cùng em!”, chồng Lê nói. Lê thanh toán và không quên nói lời cảm ơn: “Cháo rất ngon. Em cảm ơn anh chị và cháu nhiều nhé!”. Cô xoa đầu cậu bé rồi tạm biệt ra về.
Lê vừa bước ra khỏi quán thì nhận ra bóng dáng quen thuộc của chồng. Hai người gặp nhau trong niềm vui sướng. Lâu lắm rồi, họ mới cùng bên nhau trong đêm Noel. Tuy là một nơi xa lạ nhưng với họ, chỉ cần được ở bên nhau đã là một niềm hạnh phúc đong đầy, giống như gia đình của cậu bé kia vậy.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hanh-phuc-dem-noel-440271.html











