Hạnh phúc đong đầy của gia đình sinh con một bề

Trong xã hội hiện đại, tư tưởng trọng nam, khinh nữ, sinh con trai 'nối dõi tông đường' vẫn tồn tại trong một số gia đình. Tuy nhiên, không ít cặp vợ chồng đã vượt lên những định kiến ấy, dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt.

Hạnh phúc gia đình chị Đào Thị Hoa Phượng (46 tuổi) - Tổ trưởng Tổ Vay vốn Tiết kiệm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, cộng tác viên dân số ấp Cả Sách, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chị Hoa Phượng nhớ lại, sau 2 năm lấy chồng, chị sinh con gái đầu lòng và sau đó, sinh con thứ hai cũng là gái. “Hồi đó, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, vợ chồng tôi làm nhiều nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vợ chồng cặm cụi lao động, cố gắng nuôi dạy 2 con thật tốt. Nhờ số tiền tích lũy được và vốn vay từ chương trình học sinh - sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội, các con tôi có điều kiện học hành tới nơi, tới chốn” - chị Hoa Phượng tâm sự.

Vợ chồng anh Lê Văn Lâm và chị Lê Phương Điệp sinh con một bề là gái nhưng vẫn đong đầy hạnh phúc

Vợ chồng anh Lê Văn Lâm và chị Lê Phương Điệp sinh con một bề là gái nhưng vẫn đong đầy hạnh phúc

Dù sinh 2 con gái nhưng gia đình chồng không có quan niệm sinh con trai để “nối dõi tông đường”. Chồng chị Hoa Phượng chưa bao giờ tạo áp lực, buộc vợ phải sinh con trai nên anh chị quyết định dừng lại ở 2 con gái. Từ tình yêu thương và sự dạy dỗ chu đáo của cha mẹ, 2 con gái của anh chị hòa thuận, yêu thương nhau và học giỏi, trở thành niềm tự hào của gia đình. Hiện tại, con gái đầu của anh chị đã lập gia đình, đang công tác ở Ngân hàng Kiên Long (TP.Cần Thơ). Cô con gái thứ hai công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Dù là con trai một trong gia đình nhưng anh Lê Văn Lâm (khu phố Rọc Chanh, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng) không đặt nặng vấn đề phải có con trai nối dõi. Sau hơn 20 năm chung sống, vợ chồng anh có 2 con gái. Với suy nghĩ con nào cũng do mình sinh ra, đều thương yêu như nhau nên anh chị quyết định dừng lại ở 2 con để có điều kiện nuôi dạy tốt hơn. Hiện con gái lớn có gia đình riêng và việc làm ổn định, con gái nhỏ đang học lớp 7, Trường THCS Thị trấn Tân Hưng. Ở gia đình anh Lâm, yêu thương, hạnh phúc luôn đong đầy dù có con một bề.

Hạnh phúc không phải đến từ việc sinh con trai hay con gái mà chính là sự nỗ lực cùng nhau vun đắp và giáo dục con. Gia đình là chỗ dựa vững chắc giúp mỗi người trưởng thành và gia đình hạnh phúc, lành mạnh sẽ góp phần giúp xã hội phát triển bền vững./.

Duy Phước - Nguyễn Thắm

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hanh-phuc-dong-day-cua-gia-dinh-sinh-con-mot-be-a146953.html